Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc tóm tắt một năm qua bằng hai chữ "trọn vẹn"
Cái Tết năm nay chắc là đặc biệt lắm với nhà Trường Giang - Nhã Phương nè, vừa đón thêm thiên thần nhỏ chào đời xong mà! Lần thứ 2 có con rồi, cuộc sống của cả hai cũng đổi khác nhiều lắm. Và khi ngồi lại tâm sự nhân dịp đầu năm mới, cả hai đã tóm tắt năm vừa qua bằng hai chữ "trọn vẹn"
Với Nhã Phương, chị trọn vẹn khi sinh con khỏe mạnh, được chồng yêu thương hết mực. Còn với Trường Giang, anh trọn vẹn khi một lần nữa trải qua những cung bậc cảm xúc thiêng liêng, được chăm sóc và nhìn thấy bà xã hạnh phúc.
Clip: Trường Giang - Nhã Phương chia sẻ khoảnh khắc bé Hope chào đời
Chào Trường Giang - Nhã Phương, năm nay gia đình anh chị đón thêm một thành viên mới. Cuộc sống bố mẹ bỉm 1 con với bố mẹ bỉm 2 con chắc hẳn có nhiều sự thay đổi?
Trường Giang: Khác biệt hoàn toàn luôn, trước đó hai vợ chồng tập trung cho 1 bé thôi, giờ phải cân đo thời gian cho 2 bé.
Nhã Phương: Ngoài cân bằng thời gian thì Phương và anh Giang còn phải chú ý về mặt tâm lý của bé lớn nữa. Phương phải nói chuyện với Destiny để con không bị tủi thân hay có cảm giác ba mẹ không thương mình nữa
Trường Giang: Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả vì gia đình Trường Giang - Nhã Phương cũng như bao gia đình Việt Nam khác, người ta 4-5 đứa con mà họ cũng lo được mà. Có nhiều gia đình người ta khổ hơn mình trăm ngàn lần nên chuyện mình lo cho 2 đứa là bình thường thôi. Quan trọng mình dạy cho chúng yêu thương, kiến thức và có cái nhìn thế nào về cuộc sống này.
Khi Destiny biết mình có em thì phản ứng của bé như thế nào?
Trường Giang: Trước khi Hope chào đời Destiny đã biết thương, ôm bụng mẹ hôn em rồi. Nhưng bé nào cũng vậy, khi thấy mẹ tập trung cho em thì Destiny cũng nói "Ba mẹ thương em, không thương con". Lúc đó mình cũng phải ngồi xuống nói chuyện với con, giải thích vì em còn nhỏ nên mẹ ôm nhưng mai mốt em lớn thì con phải là người ôm em
Nhã Phương: Phương cũng hay cho 2 chị em kết nối với nhau như để Destiny chỉ em ti bình ra sao, cầm ti bình giùm mẹ vậy đó. Mà khi Phương có thai thì Destiny hay ôm bụng mẹ rồi nói chuyện với em lắm.
Trong lần sinh đầu tiên Nhã Phương bị băng huyết và hôn mê. Còn khi sinh bé Hope chị có lo lắng nào không?
Nhã Phương: Bé đầu Phương sinh rất nhanh, sinh xong còn giỡn hớt với mọi người nữa nhưng lúc sau không hiểu sao lại bị băng huyết. Đến sinh bé thứ 2 mọi thứ đều êm, chỉ có điều không có ba bên cạnh tại anh Giang lúc đó bận lịch quay.
Trường Giang: Hôm đó quay chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời…
Nhã Phương: Em nhớ là ngày đầu tiên anh bấm máy chương trình đó luôn nên cũng khó hủy…
Trường Giang: Nếu mình gọi điện xin mọi người vẫn gật đầu cho mình quay trễ hay bớt mình 1 tập vì ai cũng biết con chào đời thiêng liêng lắm. Nhưng đã vào công việc mang tính tập thể mà mình vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng nhiều người thì không đúng. Lúc đó chỉ có Tiến Luật là người thân nhất với mình biết thôi.
Nhã Phương còn nhớ khoảnh khắc chị gọi điện cho chồng sau khi sinh xong không?
Nhã Phương: Phương nhớ, vì lần này sinh Phương cảm nhận rất rõ nét tất cả cung bậc cảm xúc luôn. Thật ra Phương là người mạnh mẽ chứ không mong manh như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua khi gọi điện cho người hay nuông chiều mình thì Phương hơi nhõng nhẽo xíu thôi Lần sinh này Phương cảm thấy trọn vẹn về mọi thứ.
Trường Giang: Với lại Hope nó cũng đẹp trai nữa…
Nhã Phương: Trộm vía nha!
Trường Giang: Ai thấy Hope cũng mê hết trơn á, bé được cái là cười suốt ngày, chỉ khi nào đói và buồn ngủ mới khóc thôi. Hồi xưa mẹ nó quạu nhiều giờ con bù lại vui nhiều
Nếu như Destiny có tên Thiên Ý vì sự xuất hiện của bé như định mệnh và ý trời thì cái tên của bé Hope có ý nghĩa như thế nào?
Trường Giang: Thanh Thiên Ý là "ý trời sinh", tức là mọi việc tính toán có con các thứ của mình đều không được và mọi việc đều do ông trời sắp xếp hết. Còn Hope thì hai vợ chồng cũng tính nhưng khúc cuối không tính được lại rơi vào ngày đi làm. Nên hai vợ chồng gọi cháu là Hope như "niềm hy vọng", cầu mong ông trời sắp xếp ổn thỏa lần nữa, chứ Hope ở đây không phải hy vọng con sẽ trở thành ông này bà kia, Trường Giang chỉ mong các con là một người tử tế ngoan hiền, vậy thôi
Clip: Trường Giang - Nhã Phương nói về cuộc sống của bố mẹ bỉm 2 con
Thông thường mẹ bỉm sẽ có chút thay đổi về tâm sinh lý, với Nhã Phương thì sao?
Trường Giang: Vợ tui mà thay đổi gì trời, sướng gần chết!
Nhã Phương: Này ảnh nói đúng Thật ra bé đầu Phương cũng có thay đổi một chút về tâm lý, hơi stress và có một chút trầm cảm nhẹ.
Trường Giang: Cái đó không phải trầm cảm, chỉ là lo âu thôi.
Nhã Phương: Lúc đó mình bị thay đổi nội tiết tố nên rất dễ khóc, dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh lắm. Nhưng đến bé thứ 2, Phương dùng từ trọn vẹn, từ cảm xúc khi đón nhận bé đến sinh xong đều được mọi người yêu thương, về tâm lý không có gì khó khăn cả mà còn hạnh phúc hơn
Khoảng thời gian Nhã Phương thay đổi về tâm sinh lý sau sinh thì Trường Giang chia sẻ như thế nào với vợ?
Trường Giang: Destiny là con đầu lòng nên nhiều cái lo lắm, mà bà xã tui lo nhất là có con rồi giữ dáng được không, khi nào được đi đóng phim, vai diễn như thế nào. Nhưng mọi người thấy không, có Hope xong là đẹp lên, đóng phim với Song Luân cũng hay lên liền. Cho nên có con không phải không đi làm được rồi có nhiều lo âu mà có con sẽ đẹp lên, diễn giỏi. Giờ tranh thủ có 2-3 đứa nữa hả em…
Nhã Phương: Này mệt à!
Lấy lại vóc dáng sau sinh là một câu chuyện không hề dễ dàng nhưng nhìn hình ảnh của Nhã Phương thì phải dành sự thán phục cho chị đấy.
Trường Giang: Trời ơi, vợ tui ghê lắm! Hari Won gặp tui là cứ "anh Giang ơi, em không tin được luôn á, sao Nhã Phương có thể như vậy anh Giang". Tui mới nói là "vợ anh không phải người thường, vợ anh là bậc thần tiên trên trời bay xuống để cai quản Trường Giang" , không ăn không uống mà tập ghê lắm.
Nhã Phương: Thật ra trước khi sinh Phương đã tập luyện rất nhiều rồi, do sinh bé đầu mình bị ám ảnh cân nặng á. Sau khi sinh Hope được 2 tháng thì Phương bắt đầu tập luyện, tầm 2 tuần sau người mình về cơ lại rồi, đúng là một kỳ tích luôn Nên là cũng muốn truyền động lực cho mẹ bỉm một chút.
Trường Giang: Nói chung giảm cân ai mà chả biết, chế độ ăn 70% rồi tập luyện 30% chứ gì, lên mạng tìm đầy nhưng đâu phải ai cũng ngậm miệng giỏi như vợ tui.
Nhưng giảm cân mà bên cạnh có ông xã mê nấu nướng chắc rất thử thách Nhã Phương nhỉ?
Nhã Phương: Anh Giang mê ăn, mê nấu ăn và có sở thích ngắm nhìn người ta ăn. Ảnh làm món này món kia rồi ngồi coi mọi người ăn vậy đó, món gì cũng đặt tâm huyết trong đó nên đâu cho ai ăn 1-2 muỗng là xong, ăn là phải ăn hết tô Nên Phương thấy mình cũng nghị lực lắm đó (Cười).
Vậy trong nguyên tắc dạy con, Trường Giang và Nhã Phương có thường mâu thuẫn với nhau?
Trường Giang: Có sao không, có mà đầy. Nói chung vợ tui chán lắm, dạy con gì đâu á.
Nhã Phương: Phương chiều con lắm, tại mình thương mà…
Trường Giang: Thử hỏi nè, lâu lâu đi chơi một bữa mà 10h30 tối chưa đưa con về, rồi sáng mai đi học bằng niềm tin hả?
Nhã Phương: Không phải, bữa nào cuối tuần em mới đưa đi mà, anh sao á. Có nghĩa là thứ Sáu các bé sẽ được thức trễ một chút thôi.
Trường Giang: Con nít quan trọng bữa ăn giấc ngủ, bữa ăn cung cấp các loại thực phẩm còn giấc ngủ tạo DHA, ngủ càng sâu trí thông minh càng phát triển. Còn con nít mà ăn ngủ không đúng giờ thì sự phát triển về trí não không tốt bằng những bé khác. Nên mấy cái đó phải kỹ 
Nhã Phương: Nói chung là mẹ lách luật xíu đó mọi người
Trường Giang: (Nhìn vợ) Quải thiệt!
Tính ra Nhã Phương là mẹ bỉm may mắn đó chứ, nghe qua "bài thuyết giảng" vừa rồi của Trường Giang thì có thể thấy anh ấy rất kỹ trong việc chăm con?
Nhã Phương: Ảnh nói là ảnh làm thiệt mà. Nói chung Phương cũng thấy may mắn, thấy mình sướng vì mọi thứ đã có anh Giang lo
Trường Giang: Nói chung vợ tui chỉ cần một thứ, đó là đừng làm phiền tui thôi.
Nhã Phương: Ủa làm phiền là sao?
Trường Giang: Cái gì cũng gọi, người ta đang quay mà sơ hở là "anh ơi, anh à"
Nhã Phương: Phương chỉ làm theo lời anh Giang dặn là có gì phải gọi cho chồng, thì mình cần gì mình báo chồng đúng không mọi người, khỏi phải lo lắng gì. Nhưng thật ra cũng phải cảm ơn anh xã tại có ổng mình mới thêm thời gian chăm sóc bản thân, tập luyện rồi đi spa. Thì một người sướng phải có người chịu cực anh ha…
Trường Giang: Cái này đúng, phụ nữ mà, phải đẹp chứ. Đẹp ở đây không phải trang hoàng như cây thông Noel, mà đẹp từ bên trong, người ta nói tâm sinh tướng mà. Không có ông chồng nào muốn bước về nhà gặp người phụ nữ lúc nào cũng lèn xèn cả, ai nói thích là xạo đó, nói cho vợ vui thôi. Điều đầu tiên người chồng muốn nghe vợ nói khi về nhà là "hôm nay anh làm có vui không, có mệt không anh?". Vợ tui cũng có hỏi nhưng tại nhiều chuyện
Nhã Phương: Anh thích nghe mà. Với lại mình cũng phải quan tâm chồng một chút, cũng phải biết đúng không chồng?
Trường Giang: Bớt quan tâm lại
Nguồn: soha.vn
Cái Tết năm nay chắc là đặc biệt lắm với nhà Trường Giang - Nhã Phương nè, vừa đón thêm thiên thần nhỏ chào đời xong mà! Lần thứ 2 có con rồi, cuộc sống của cả hai cũng đổi khác nhiều lắm. Và khi ngồi lại tâm sự nhân dịp đầu năm mới, cả hai đã tóm tắt năm vừa qua bằng hai chữ "trọn vẹn"
Clip: Trường Giang - Nhã Phương chia sẻ khoảnh khắc bé Hope chào đời
Chào Trường Giang - Nhã Phương, năm nay gia đình anh chị đón thêm một thành viên mới. Cuộc sống bố mẹ bỉm 1 con với bố mẹ bỉm 2 con chắc hẳn có nhiều sự thay đổi?
Trường Giang: Khác biệt hoàn toàn luôn, trước đó hai vợ chồng tập trung cho 1 bé thôi, giờ phải cân đo thời gian cho 2 bé.
Nhã Phương: Ngoài cân bằng thời gian thì Phương và anh Giang còn phải chú ý về mặt tâm lý của bé lớn nữa. Phương phải nói chuyện với Destiny để con không bị tủi thân hay có cảm giác ba mẹ không thương mình nữa
Trường Giang: Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả vì gia đình Trường Giang - Nhã Phương cũng như bao gia đình Việt Nam khác, người ta 4-5 đứa con mà họ cũng lo được mà. Có nhiều gia đình người ta khổ hơn mình trăm ngàn lần nên chuyện mình lo cho 2 đứa là bình thường thôi. Quan trọng mình dạy cho chúng yêu thương, kiến thức và có cái nhìn thế nào về cuộc sống này.
Khi Destiny biết mình có em thì phản ứng của bé như thế nào?
Trường Giang: Trước khi Hope chào đời Destiny đã biết thương, ôm bụng mẹ hôn em rồi. Nhưng bé nào cũng vậy, khi thấy mẹ tập trung cho em thì Destiny cũng nói "Ba mẹ thương em, không thương con". Lúc đó mình cũng phải ngồi xuống nói chuyện với con, giải thích vì em còn nhỏ nên mẹ ôm nhưng mai mốt em lớn thì con phải là người ôm em
Nhã Phương: Phương cũng hay cho 2 chị em kết nối với nhau như để Destiny chỉ em ti bình ra sao, cầm ti bình giùm mẹ vậy đó. Mà khi Phương có thai thì Destiny hay ôm bụng mẹ rồi nói chuyện với em lắm.
Trong lần sinh đầu tiên Nhã Phương bị băng huyết và hôn mê. Còn khi sinh bé Hope chị có lo lắng nào không?
Nhã Phương: Bé đầu Phương sinh rất nhanh, sinh xong còn giỡn hớt với mọi người nữa nhưng lúc sau không hiểu sao lại bị băng huyết. Đến sinh bé thứ 2 mọi thứ đều êm, chỉ có điều không có ba bên cạnh tại anh Giang lúc đó bận lịch quay.
Trường Giang: Hôm đó quay chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời…
Nhã Phương: Em nhớ là ngày đầu tiên anh bấm máy chương trình đó luôn nên cũng khó hủy…
Trường Giang: Nếu mình gọi điện xin mọi người vẫn gật đầu cho mình quay trễ hay bớt mình 1 tập vì ai cũng biết con chào đời thiêng liêng lắm. Nhưng đã vào công việc mang tính tập thể mà mình vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng nhiều người thì không đúng. Lúc đó chỉ có Tiến Luật là người thân nhất với mình biết thôi.
Nhã Phương còn nhớ khoảnh khắc chị gọi điện cho chồng sau khi sinh xong không?
Nhã Phương: Phương nhớ, vì lần này sinh Phương cảm nhận rất rõ nét tất cả cung bậc cảm xúc luôn. Thật ra Phương là người mạnh mẽ chứ không mong manh như mọi người nghĩ đâu. Chẳng qua khi gọi điện cho người hay nuông chiều mình thì Phương hơi nhõng nhẽo xíu thôi Lần sinh này Phương cảm thấy trọn vẹn về mọi thứ.
Trường Giang: Với lại Hope nó cũng đẹp trai nữa…
Nhã Phương: Trộm vía nha!
Trường Giang: Ai thấy Hope cũng mê hết trơn á, bé được cái là cười suốt ngày, chỉ khi nào đói và buồn ngủ mới khóc thôi. Hồi xưa mẹ nó quạu nhiều giờ con bù lại vui nhiều
Nếu như Destiny có tên Thiên Ý vì sự xuất hiện của bé như định mệnh và ý trời thì cái tên của bé Hope có ý nghĩa như thế nào?
Trường Giang: Thanh Thiên Ý là "ý trời sinh", tức là mọi việc tính toán có con các thứ của mình đều không được và mọi việc đều do ông trời sắp xếp hết. Còn Hope thì hai vợ chồng cũng tính nhưng khúc cuối không tính được lại rơi vào ngày đi làm. Nên hai vợ chồng gọi cháu là Hope như "niềm hy vọng", cầu mong ông trời sắp xếp ổn thỏa lần nữa, chứ Hope ở đây không phải hy vọng con sẽ trở thành ông này bà kia, Trường Giang chỉ mong các con là một người tử tế ngoan hiền, vậy thôi
Clip: Trường Giang - Nhã Phương nói về cuộc sống của bố mẹ bỉm 2 con
Thông thường mẹ bỉm sẽ có chút thay đổi về tâm sinh lý, với Nhã Phương thì sao?
Trường Giang: Vợ tui mà thay đổi gì trời, sướng gần chết!
Nhã Phương: Này ảnh nói đúng Thật ra bé đầu Phương cũng có thay đổi một chút về tâm lý, hơi stress và có một chút trầm cảm nhẹ.
Trường Giang: Cái đó không phải trầm cảm, chỉ là lo âu thôi.
Nhã Phương: Lúc đó mình bị thay đổi nội tiết tố nên rất dễ khóc, dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh lắm. Nhưng đến bé thứ 2, Phương dùng từ trọn vẹn, từ cảm xúc khi đón nhận bé đến sinh xong đều được mọi người yêu thương, về tâm lý không có gì khó khăn cả mà còn hạnh phúc hơn
Khoảng thời gian Nhã Phương thay đổi về tâm sinh lý sau sinh thì Trường Giang chia sẻ như thế nào với vợ?
Trường Giang: Destiny là con đầu lòng nên nhiều cái lo lắm, mà bà xã tui lo nhất là có con rồi giữ dáng được không, khi nào được đi đóng phim, vai diễn như thế nào. Nhưng mọi người thấy không, có Hope xong là đẹp lên, đóng phim với Song Luân cũng hay lên liền. Cho nên có con không phải không đi làm được rồi có nhiều lo âu mà có con sẽ đẹp lên, diễn giỏi. Giờ tranh thủ có 2-3 đứa nữa hả em…
Nhã Phương: Này mệt à!
Lấy lại vóc dáng sau sinh là một câu chuyện không hề dễ dàng nhưng nhìn hình ảnh của Nhã Phương thì phải dành sự thán phục cho chị đấy.
Trường Giang: Trời ơi, vợ tui ghê lắm! Hari Won gặp tui là cứ "anh Giang ơi, em không tin được luôn á, sao Nhã Phương có thể như vậy anh Giang". Tui mới nói là "vợ anh không phải người thường, vợ anh là bậc thần tiên trên trời bay xuống để cai quản Trường Giang" , không ăn không uống mà tập ghê lắm.
Nhã Phương: Thật ra trước khi sinh Phương đã tập luyện rất nhiều rồi, do sinh bé đầu mình bị ám ảnh cân nặng á. Sau khi sinh Hope được 2 tháng thì Phương bắt đầu tập luyện, tầm 2 tuần sau người mình về cơ lại rồi, đúng là một kỳ tích luôn Nên là cũng muốn truyền động lực cho mẹ bỉm một chút.
Trường Giang: Nói chung giảm cân ai mà chả biết, chế độ ăn 70% rồi tập luyện 30% chứ gì, lên mạng tìm đầy nhưng đâu phải ai cũng ngậm miệng giỏi như vợ tui.
Nhưng giảm cân mà bên cạnh có ông xã mê nấu nướng chắc rất thử thách Nhã Phương nhỉ?
Nhã Phương: Anh Giang mê ăn, mê nấu ăn và có sở thích ngắm nhìn người ta ăn. Ảnh làm món này món kia rồi ngồi coi mọi người ăn vậy đó, món gì cũng đặt tâm huyết trong đó nên đâu cho ai ăn 1-2 muỗng là xong, ăn là phải ăn hết tô Nên Phương thấy mình cũng nghị lực lắm đó (Cười).
Vậy trong nguyên tắc dạy con, Trường Giang và Nhã Phương có thường mâu thuẫn với nhau?
Trường Giang: Có sao không, có mà đầy. Nói chung vợ tui chán lắm, dạy con gì đâu á.
Nhã Phương: Phương chiều con lắm, tại mình thương mà…
Trường Giang: Thử hỏi nè, lâu lâu đi chơi một bữa mà 10h30 tối chưa đưa con về, rồi sáng mai đi học bằng niềm tin hả?
Nhã Phương: Không phải, bữa nào cuối tuần em mới đưa đi mà, anh sao á. Có nghĩa là thứ Sáu các bé sẽ được thức trễ một chút thôi.
Trường Giang: Con nít quan trọng bữa ăn giấc ngủ, bữa ăn cung cấp các loại thực phẩm còn giấc ngủ tạo DHA, ngủ càng sâu trí thông minh càng phát triển. Còn con nít mà ăn ngủ không đúng giờ thì sự phát triển về trí não không tốt bằng những bé khác. Nên mấy cái đó phải kỹ
Nhã Phương: Nói chung là mẹ lách luật xíu đó mọi người
Trường Giang: (Nhìn vợ) Quải thiệt!
Tính ra Nhã Phương là mẹ bỉm may mắn đó chứ, nghe qua "bài thuyết giảng" vừa rồi của Trường Giang thì có thể thấy anh ấy rất kỹ trong việc chăm con?
Nhã Phương: Ảnh nói là ảnh làm thiệt mà. Nói chung Phương cũng thấy may mắn, thấy mình sướng vì mọi thứ đã có anh Giang lo
Trường Giang: Nói chung vợ tui chỉ cần một thứ, đó là đừng làm phiền tui thôi.
Nhã Phương: Ủa làm phiền là sao?
Trường Giang: Cái gì cũng gọi, người ta đang quay mà sơ hở là "anh ơi, anh à"
Nhã Phương: Phương chỉ làm theo lời anh Giang dặn là có gì phải gọi cho chồng, thì mình cần gì mình báo chồng đúng không mọi người, khỏi phải lo lắng gì. Nhưng thật ra cũng phải cảm ơn anh xã tại có ổng mình mới thêm thời gian chăm sóc bản thân, tập luyện rồi đi spa. Thì một người sướng phải có người chịu cực anh ha…
Trường Giang: Cái này đúng, phụ nữ mà, phải đẹp chứ. Đẹp ở đây không phải trang hoàng như cây thông Noel, mà đẹp từ bên trong, người ta nói tâm sinh tướng mà. Không có ông chồng nào muốn bước về nhà gặp người phụ nữ lúc nào cũng lèn xèn cả, ai nói thích là xạo đó, nói cho vợ vui thôi. Điều đầu tiên người chồng muốn nghe vợ nói khi về nhà là "hôm nay anh làm có vui không, có mệt không anh?". Vợ tui cũng có hỏi nhưng tại nhiều chuyện
Nhã Phương: Anh thích nghe mà. Với lại mình cũng phải quan tâm chồng một chút, cũng phải biết đúng không chồng?
Trường Giang: Bớt quan tâm lại
Nguồn: soha.vn