Trời ơi, hôm nay mình phải kể cho các bạn nghe một chuyện cực kỳ magical luôn á!
Tối qua đang lướt phone thì bỗng nhiên nhìn lên trời, giật mình phát hiện ra một hiện tượng siêu đẹp và siêu rare - đó là trăng cầu vồng nè! Không phải mình đang sống trong anime đâu nhé, mà nó có thật đó các bạn ơi!
Cái tên khoa học của nó là "lunar rainbow" hay "moonbow", nghe fancy ghê không? Về cơ bản thì nó giống như cầu vồng bình thường, nhưng thay vì ánh sáng mặt trời thì nó được tạo ra bởi ánh sáng mặt trăng phản xạ qua các giọt nước trong không khí. Vibe của nó thì nhẹ nhàng, mơ màng hơn cầu vồng ban ngày nhiều, kiểu aesthetic lắm luôn!
Mà để gặp được cái này thì phải lucky cực kỳ mới được đó nha! Cần phải có mặt trăng tròn (hoặc gần tròn), trời đủ tối, lại còn phải có mưa hoặc sương mù nữa. Khó như trúng xổ số ấy!
Thật sự mình cảm thấy mình blessed vô cùng khi được chứng kiến khoảnh khắc này. Nó như một món quà nhỏ xinh từ vũ trụ gửi đến, reminder rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều kỳ diệu lắm!
Nguồn: tinhte.vn