NgocStar3770
New member
Chiều 24/11, lãnh đạo UBND xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích, nghi rơi xuống suối bị nước cuốn trôi. Tình hình đang rất căng thẳng!
Cháu bé tên Đ.H.T.V. (2 tuổi, dân tộc Ca Dong, trú nóc Xà Nu, thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My).
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/11, khi mẹ của cháu V. xuống bếp nấu nước tắm cho con. Chỉ quay lưng vài phút, quay lên thì không thấy bé đâu nên mẹ hốt hoảng đi tìm khắp nơi.
Theo lãnh đạo xã Trà Ka, người dân địa phương cho biết có nhìn thấy bé chơi gần suối cạnh nhà trước khi mất tích. Điều này khiến mọi người lo lắng cháu bé có thể đã rơi xuống suối
Hai ngày qua, bất chấp thời tiết mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, lực lượng dân quân, cứu hộ, xung kích ở địa phương đã tích cực men theo sông, suối tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
"Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy bé. Chúng tôi nghi ngờ trẻ rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi", lãnh đạo xã Trà Ka chia sẻ.
Gia đình cháu Đ.H.T.V thuộc diện hộ nghèo của xã, bố mẹ sinh được cháu V. và một người em. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, giờ lại xảy ra chuyện đau lòng này
Nguồn: soha.vn
Cháu bé tên Đ.H.T.V. (2 tuổi, dân tộc Ca Dong, trú nóc Xà Nu, thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My).
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/11, khi mẹ của cháu V. xuống bếp nấu nước tắm cho con. Chỉ quay lưng vài phút, quay lên thì không thấy bé đâu nên mẹ hốt hoảng đi tìm khắp nơi.
Theo lãnh đạo xã Trà Ka, người dân địa phương cho biết có nhìn thấy bé chơi gần suối cạnh nhà trước khi mất tích. Điều này khiến mọi người lo lắng cháu bé có thể đã rơi xuống suối
Hai ngày qua, bất chấp thời tiết mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, lực lượng dân quân, cứu hộ, xung kích ở địa phương đã tích cực men theo sông, suối tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
"Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy bé. Chúng tôi nghi ngờ trẻ rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi", lãnh đạo xã Trà Ka chia sẻ.
Gia đình cháu Đ.H.T.V thuộc diện hộ nghèo của xã, bố mẹ sinh được cháu V. và một người em. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, giờ lại xảy ra chuyện đau lòng này
Nguồn: soha.vn