ThíchThìNhích
New member
Chuyện này nghe mà lo quá trời! Bé gái 13 tuổi ở Tây Ninh đã mất tích nhiều ngày sau khi ra khỏi nhà đi chợ, chỉ gọi về một lần trong nước mắt rồi im hơi lặng tiếng luôn.
Ngày 17-6, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) đã phát thông báo tìm em Lê Kim Bảo Ngọc (13 tuổi, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng), là học sinh lớp 7 của một trường trên địa bàn, sau nhiều ngày mất tích không rõ tung tích.
Theo lời kể của chị Nguyễn Cẩm Quyên (23 tuổi, chị họ của Ngọc), khoảng 5 giờ sáng ngày 10-6, em dậy sớm hơn bình thường và xin phép mẹ đi cùng bạn ra chợ Vĩnh Hưng mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Chợ này cách nhà khoảng 3 km thôi, tưởng chừng như cũng gần.
Nhưng mà sau nhiều giờ trời chờ đợi mà không thấy Ngọc về, gia đình bắt đầu lo lắng và đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu cả Khi xem lại camera an ninh của mấy nhà hàng xóm, gia đình á khẩu luôn khi phát hiện Ngọc lên xe máy do một nam thanh niên lạ mặt điều khiển rồi phóng đi mất.
Người thân cho biết Ngọc vừa học xong lớp 7 và đang trong kỳ nghỉ hè. Trước khi rời nhà, em cũng không có dấu hiệu gì bất thường cả. Ngay tối 10-6, gia đình đã trình báo vụ việc với công an địa phương ngay.
Chị Quyên kể thêm là lúc đi, Ngọc có mang theo một chiếc điện thoại nhưng không gắn SIM nào hết. Một ngày sau khi mất tích, em có gọi điện về cho gia đình trong trạng thái vừa nói vừa khóc (nghe mà xót xa quá đi ), nói rằng đang đi làm xa và dặn người thân giữ gìn sức khỏe.
Khi bị hỏi đang ở đâu thì Ngọc không chịu trả lời. Dù có hứa là sẽ sớm quay về thôi, nhưng đến giờ vẫn biệt tăm luôn. Hai ngày gần đây, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với em.
"Qua cách nói chuyện và nhắn tin, gia đình cảm nhận như em đang bị ai đó điều khiển" - chị Quyên chia sẻ đầy lo lắng.
Gia đình cho biết Ngọc là con gái duy nhất trong nhà. Lúc rời đi, em mặc áo thun màu đen, quần đen chấm bi. Nhiều ngày qua, người thân đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin gì, mà khu vực này lại nằm gần biên giới Campuchia nữa nên càng lo hơn
Theo thông tin từ Công an xã Khánh Hưng, Ngọc cao khoảng 1,55m, dáng người gầy, da trắng, tóc đen dài ngang vai và có nốt ruồi trên đầu lông mày phải (đặc điểm nhận dạng này quan trọng lắm nha mọi người!).
Cơ quan công an đề nghị nếu ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Lê Kim Bảo Ngọc thì báo ngay cho Công an xã Khánh Hưng hoặc liên hệ số điện thoại trực ban 0272.3978.877 để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nhé!
Nguồn: soha.vn
Ngày 17-6, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) đã phát thông báo tìm em Lê Kim Bảo Ngọc (13 tuổi, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng), là học sinh lớp 7 của một trường trên địa bàn, sau nhiều ngày mất tích không rõ tung tích.
Theo lời kể của chị Nguyễn Cẩm Quyên (23 tuổi, chị họ của Ngọc), khoảng 5 giờ sáng ngày 10-6, em dậy sớm hơn bình thường và xin phép mẹ đi cùng bạn ra chợ Vĩnh Hưng mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Chợ này cách nhà khoảng 3 km thôi, tưởng chừng như cũng gần.
Nhưng mà sau nhiều giờ trời chờ đợi mà không thấy Ngọc về, gia đình bắt đầu lo lắng và đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu cả Khi xem lại camera an ninh của mấy nhà hàng xóm, gia đình á khẩu luôn khi phát hiện Ngọc lên xe máy do một nam thanh niên lạ mặt điều khiển rồi phóng đi mất.
Người thân cho biết Ngọc vừa học xong lớp 7 và đang trong kỳ nghỉ hè. Trước khi rời nhà, em cũng không có dấu hiệu gì bất thường cả. Ngay tối 10-6, gia đình đã trình báo vụ việc với công an địa phương ngay.
Chị Quyên kể thêm là lúc đi, Ngọc có mang theo một chiếc điện thoại nhưng không gắn SIM nào hết. Một ngày sau khi mất tích, em có gọi điện về cho gia đình trong trạng thái vừa nói vừa khóc (nghe mà xót xa quá đi ), nói rằng đang đi làm xa và dặn người thân giữ gìn sức khỏe.
Khi bị hỏi đang ở đâu thì Ngọc không chịu trả lời. Dù có hứa là sẽ sớm quay về thôi, nhưng đến giờ vẫn biệt tăm luôn. Hai ngày gần đây, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với em.
"Qua cách nói chuyện và nhắn tin, gia đình cảm nhận như em đang bị ai đó điều khiển" - chị Quyên chia sẻ đầy lo lắng.
Gia đình cho biết Ngọc là con gái duy nhất trong nhà. Lúc rời đi, em mặc áo thun màu đen, quần đen chấm bi. Nhiều ngày qua, người thân đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin gì, mà khu vực này lại nằm gần biên giới Campuchia nữa nên càng lo hơn
Theo thông tin từ Công an xã Khánh Hưng, Ngọc cao khoảng 1,55m, dáng người gầy, da trắng, tóc đen dài ngang vai và có nốt ruồi trên đầu lông mày phải (đặc điểm nhận dạng này quan trọng lắm nha mọi người!).
Cơ quan công an đề nghị nếu ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Lê Kim Bảo Ngọc thì báo ngay cho Công an xã Khánh Hưng hoặc liên hệ số điện thoại trực ban 0272.3978.877 để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nhé!
Nguồn: soha.vn