Xem Thái Lan "trình diễn" 2 trận bán kết AFF Cup 2018 xong, chuyên gia Vũ Mạnh Hải thẳng thắn chia sẻ: giờ Malaysia mới là boss khó nhằn nhất với Việt Nam, chứ không phải Thái Lan đâu nha!
**Bán kết AFF Cup 2018: Thái Lan 2-2 Malaysia (nguồn: Next Media)**
## "Gặp Thái Lan có khi còn chill hơn gặp Malaysia á!"
Thái Lan vừa trải qua trận đấu siêu tiếc nuối trước Malaysia đó các bạn ơi. Tưởng cầm hòa 0-0 ở lượt đi rồi về nhà sẽ ăn chắc, ai dè lại hoà tiếp 2-2 trên sân nhà luôn. Đỉnh điểm là cuối trận được penalty mà vẫn không ghi nổi Thế là Voi chiến bay màu vì luật bàn thắng sân khách.
"Qua trận này thấy Malaysia càng đá càng ngon. Hôm trước mình đá với họ, may là dứt điểm chuẩn nên có 2 cơ hội là ghi luôn 2 bàn. Trận này Malaysia chơi xịn thật, mà thực ra từ lượt đi họ đã hay rồi. Đây là đối thủ đáng gờm chứ không dễ ăn cho Việt Nam đâu (nếu vào chung kết). Đến giờ có thể nói, Việt Nam gặp Thái Lan có khi lại dễ chịu hơn gặp Malaysia đó" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét thẳng thừng.
Còn về điểm mạnh yếu của Malaysia hiện giờ thì sao? Cựu danh thủ Thể Công phân tích:
"Malaysia chơi tiến bộ thiệt nhưng cách họ đá thì vẫn hơi cứng nhắc, thiếu độ mềm mại. Nếu mình chơi tốt, chơi mạnh mẽ hơn thì có thể lợi dụng điểm yếu này.
Điểm mạnh của Malaysia là thể lực xịn sò, chơi theo phong cách truyền thống rất "rắn". Về độ mạnh mẽ thì mình không so được với Malaysia đâu. Tinh thần thi đấu của Malaysia cũng là thứ phải coi chừng đó".
Vậy nếu gặp lại Malaysia, Việt Nam có đổi chiến thuật và đội hình không? Ông Hải dự đoán:
"Tôi nghĩ qua trận này, có thể ông Park sẽ đổi đội hình chiến thuật nếu tái đấu Malaysia. Nhưng khó đoán ông Park sẽ đổi kiểu gì. Chỉ biết ông ấy là người siêu thận trọng, chỉnh từng trận để đạt hiệu quả tốt nhất.
Trận sau nếu gặp Malaysia, chắc chắn ông ấy sẽ chơi thật safe, sau đó mới nghĩ đến tấn công để thắng. Đó là style ông Park hay dùng. Có thể ông ấy sẽ điều chỉnh vài vị trí ở khả năng phòng ngự và giữa sân".
Nhớ lại bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam gặp Malaysia lượt đi ở sân khách, lượt về ở Mỹ Đình. Nếu vào chung kết AFF Cup 2018, kịch bản này sẽ lặp lại. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải không quá lo về cái "dớp" 4 năm trước.
"Bóng đá vẫn hay có cái gọi là dớp, nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Đội hình khác, HLV khác. Nên mình vẫn tin là sẽ có chiến thuật, nhân sự phù hợp để đạt hiệu quả trước Malaysia".
Quay lại trận Malaysia vừa hoà Thái Lan 2-2, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng đội khách đã tiến bộ nhiều so với lượt đi, xứng đáng vào chung kết.
"Ở trận sân nhà, Malaysia đá rất mạnh và rắn. Hôm nay chơi sân khách, cảm giác họ chơi rất thoải mái, quyết tâm. Khi gỡ được bàn thì thấy rõ sự tự tin, càng đá càng ngon. Khả năng tận dụng cơ hội của họ cũng khá hơn".
Tuy nhiên, tấn công hay hơn nhưng Malaysia cũng lộ điểm yếu ở hàng thủ, đặc biệt là chống bóng bổng. Dù vậy, ông Hải thấy Việt Nam khó khai thác điểm yếu này lắm.
"Khả năng phòng ngự bóng bổng của họ khá lúng túng, thiếu tự tin. Thái Lan ghi 2 bàn bóng bổng, tình huống cuối Malaysia chống bóng bổng cũng loạng choạng, sợ Thái Lan đánh đầu vào nên dùng tay. Đó là điểm yếu của hàng thủ Malaysia.
Khi Malaysia đá với Thái Lan, đối phương cao lớn còn khi họ đá với mình thì sẽ khác. Mình khó khai thác khả năng phòng ngự bóng bổng của họ lắm".
Còn về Thái Lan và lý do Voi chiến bị loại, ông Vũ Mạnh Hải tiếp tục:
"Thái Lan ở trận lượt về chơi có vẻ biết mình biết người. Nhưng lối chơi thủ để cầm hoà chưa hẳn tốt cho họ. Về sân nhà, họ chơi cũng thiếu sắc sảo. Họ cao lớn nhưng có vẻ nhiều người đá không đảm bảo phong độ so với trận trước.
Cậu tiền đạo quá tâm lý, sút trượt penalty luôn. Thái Lan chơi cảm giác cũng vững vàng, đồng đều nhưng kinh nghiệm trận mạc chưa ổn, tôi thấy họ hơi chủ quan khi gặp các đội ở khu vực. Có thể họ nghĩ sẽ dễ dàng thắng".
Trước trận, thủ môn Thái Lan còn mạnh miệng tuyên bố sẽ cho Malaysia gặp "ác mộng". Ông Hải cho rằng lời tuyên bố này có thể đã châm ngòi thêm chiến ý của đội khách.
"Đòn tâm lý kiểu khích bác nhau đôi khi làm đối phương tự ái. Về phần Thái Lan, họ nói vậy cho thấy tự tin quá lớn. Nhưng tự tin quá dẫn tới chủ quan, thiếu thận trọng. Tâm lý cầu thủ Malaysia, khi bị khích như vậy cũng sẽ tự ái và nỗ lực hơn".
## Việt Nam sẽ thắng Philippines nhưng không phải dễ ăn đâu nha!
Về trận Việt Nam đón tiếp Philippines tối mai (19h30, 6/12), ông Hải nhận định:
"Tôi cũng lo ít thôi. Điều quan trọng nhất, có bột mới gột nên hồ, Philippines thiếu rất nhiều về lực lượng. Thiếu 5 trụ cột, ở trận trước họ đã không làm gì được nhiều trước Việt Nam rồi.
Sân nhà họ còn chơi thế thì ở trận tới khó duy trì phong độ. Về lối chơi, họ đá kiểu châu Âu rất khó chịu. Nhưng tôi nghĩ trận này mình sẽ rút kinh nghiệm và chơi tốt hơn lượt đi. Đá sân nhà gặp Philippines, mình tỉnh táo thì hoàn toàn có thể thắng.
Nguồn: soha.vn