Gặp team 141 đúng lúc, hai "cao thủ" giật tiền xe ôm đành "ăn hành"

NangXinh8040

New member
1ddd9de2a37e5c906570.jpg


Cái kiểu giả vờ va chạm giao thông để cướp tiền xe ôm, vừa xong thì... đụng độ team 141 ngay ngã ba luôn. Karma real chưa các bạn!

Vào khoảng 15h15 ngày 23/6, tổ công tác Y4/141 (Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng, Giải Phóng thì phát hiện hai ông chú đi xe máy BKS 29L8-1121 có biểu hiện khả nghi vô cùng.

Làm rõ danh tính thì ra là: Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1966, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đào Ngọc Thanh (sinh năm 1962, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

e4374cd2e6155ccb6ec6.jpg


Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng - Tổ trưởng cho biết, vừa dừng xe vi phạm của hai đối tượng thì có một anh xe ôm tên Trần Mạnh Hà (sinh năm 1975, trú tại Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) xuất hiện báo cáo sự việc.

Anh Hà kể lại rằng vừa bị chính hai người này cướp mất 70 nghìn đồng trên tay rồi bỏ đi.

"Khoảng 15h, tôi chở khách từ Bệnh viện lao và bệnh phổi Trung ương đi bến xe Giáp Bát. Đến nơi thì có một ông cạo trọc đầu giả vờ chạm nhẹ vào xe tôi rồi mắng 'mày đi kiểu gì đấy'. Tôi xin lỗi mà ổng vẫn đuổi đánh liên tục", anh Hà kể lại cảnh tượng đáng sợ.

Anh Hà run run kể tiếp: "Tôi sợ quỳ xuống van xin chúng cũng không tha. Khách thấy vậy liền trả 70 nghìn tiền công cho tôi để đi. Thế mà ông này lại tiến tới giật luôn số tiền đó.

Quay về đến ngã ba Kim Đồng, Giải Phóng thì thấy tổ 141 đang kiểm tra hành chính hai người này nên vào trình báo ngay".

Tại Công an phường Giáp Bát, đối tượng trực tiếp giật tiền là Nguyễn Anh Tuấn đã phải thừa nhận hành vi của mình rồi!

Theo xác minh ban đầu, Nguyễn Anh Tuấn từng có tiền án về tội Giết người. Không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày Tuấn đi lang thang và dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân mỗi khi có cơ hội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top