Teenc37c4b82
New member
Cậu bé 9 tuổi ở TPHCM leo lên mái nhà bắt mèo rồi tuột chân rơi xuống khe tường siêu hẹp đã được anh lính cứu hỏa giải cứu an toàn chỉ sau hơn 20 phút căng não
Sáng ngày 25-3, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã có một ca giải cứu "không thở nổi" khi kịp thời đưa một cậu bé thoát khỏi khe tường chật hẹp tại phường Bình Cơ.
Chuyện là vào khoảng 10 giờ 17 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 32 nhận được tin báo từ Công an phường Bình Cơ về vụ việc một bé trai bị "nhốt" trong khe hẹp giữa hai bức tường gạch ở đường Hội Nghĩa 57.
Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 anh chiến sĩ túc trực đến hiện trường. Đại úy Võ Minh Phương - Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy chiến dịch giải cứu. Chỉ sau 10 phút, đến 10 giờ 27 phút, ekip đã có mặt và bắt tay vào hành động luôn.
Ban đầu, các anh dự định xài thiết bị banh cắt thủy lực, máy khoan đục để phá tường cho nhanh. Nhưng sau khi đánh giá kỹ tình hình, phương án này có nguy cơ làm tường sập, nguy hiểm cho cháu bé nên đã được đổi plan ngay lập tức.
Thay vào đó, các chiến sĩ sử dụng dầu ăn để bôi trơn cơ thể cháu bé, vừa làm vừa động viên tinh thần liên tục. Một ống dây nước cũng được chuyền vào trong để cháu bé uống, đảm bảo giữ sức trong suốt quá trình giải cứu.
Đến khoảng 10 giờ 40 phút, cậu bé đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Phù, thở phào!
Cháu bé được xác định là Trần Quốc Đạt (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp), hiện đang tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo như tìm hiểu ban đầu, cháu leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi thẳng xuống khe hẹp giữa hai bức tường và bị kẹt chặt.
Nguồn: soha.vn
Sáng ngày 25-3, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã có một ca giải cứu "không thở nổi" khi kịp thời đưa một cậu bé thoát khỏi khe tường chật hẹp tại phường Bình Cơ.
Chuyện là vào khoảng 10 giờ 17 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 32 nhận được tin báo từ Công an phường Bình Cơ về vụ việc một bé trai bị "nhốt" trong khe hẹp giữa hai bức tường gạch ở đường Hội Nghĩa 57.
Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 anh chiến sĩ túc trực đến hiện trường. Đại úy Võ Minh Phương - Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy chiến dịch giải cứu. Chỉ sau 10 phút, đến 10 giờ 27 phút, ekip đã có mặt và bắt tay vào hành động luôn.
Ban đầu, các anh dự định xài thiết bị banh cắt thủy lực, máy khoan đục để phá tường cho nhanh. Nhưng sau khi đánh giá kỹ tình hình, phương án này có nguy cơ làm tường sập, nguy hiểm cho cháu bé nên đã được đổi plan ngay lập tức.
Thay vào đó, các chiến sĩ sử dụng dầu ăn để bôi trơn cơ thể cháu bé, vừa làm vừa động viên tinh thần liên tục. Một ống dây nước cũng được chuyền vào trong để cháu bé uống, đảm bảo giữ sức trong suốt quá trình giải cứu.
Đến khoảng 10 giờ 40 phút, cậu bé đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Phù, thở phào!
Cháu bé được xác định là Trần Quốc Đạt (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp), hiện đang tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo như tìm hiểu ban đầu, cháu leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi thẳng xuống khe hẹp giữa hai bức tường và bị kẹt chặt.
Nguồn: soha.vn