Bubu016233
New member
Chị mẹ bầu 37 tuần từ miền Tây lên Sài Gòn cấp cứu, vừa gặp kẹt xe trên cao tốc thì chuyển dạ luôn rồi! May mắn gặp đúng anh CSGT chạy đua với thời gian, mẹ tròn con vuông cực kỳ thành công
Ngày 20-9, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận ca cấp cứu khá nghẹt thở. Chị L.T.V.M (quê Bến Tre) đang mang thai lần 2, thai 37 tuần thì bị đau bụng từng cơn. Vì có tiền sử bệnh tim mạch - nhịp nhanh thất và đang phải uống thuốc, chị quyết định lên Bệnh viện Từ Dũ để được chăm sóc tốt hơn.
Drama bắt đầu từ đây nè! Khoảng 20 giờ 30 phút tối hôm đó, khi xe chạy đến đoạn cuối cao tốc khu vực huyện Bình Chánh thì... kẹt xe nặng luôn Trong khi đó chị V. thì liên tục đau bụng, tình hình căng đét!
Thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó, anh tài xế liền xin support gấp. Và các anh CSGT đã không phụ lòng tin tưởng - ngay lập tức mở đường VIP, đưa chị đến Bệnh viện Từ Dũ lúc 21 giờ. Chỉ sau 30 phút, lúc 21 giờ 30 phút, chị V. đã hạ sinh bé trai nặng 2,9kg, khóc to inh ỏi ngay khi chào đời
Các bác sĩ cho biết nếu không được hỗ trợ kịp thời thế này, chị có nguy cơ sinh ngay trên xe, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con lắm. Hiện sức khỏe của cả 2 mẹ con đều ổn định rồi nha!
"Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh CSGT đã kịp thời hỗ trợ. Chúc các mẹ bầu chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống để mẹ tròn con vuông" - đại diện Bệnh viện Từ Dũ nói.
Và đây không phải lần đầu tiên anh em CSGT làm "bà đỡ đường phố" đâu nha! Trước đó cũng có một chị mẹ bầu từ Bình Dương lên Bệnh viện Từ Dũ, đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) thì kẹt xe không nhúc nhích được. Hai anh chiến sĩ thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đã bật còi và đèn ưu tiên, mở đường cho xe di chuyển đến bệnh viện trong vài phút, giúp thai phụ sinh con an toàn.
Nguồn: soha.vn
Ngày 20-9, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận ca cấp cứu khá nghẹt thở. Chị L.T.V.M (quê Bến Tre) đang mang thai lần 2, thai 37 tuần thì bị đau bụng từng cơn. Vì có tiền sử bệnh tim mạch - nhịp nhanh thất và đang phải uống thuốc, chị quyết định lên Bệnh viện Từ Dũ để được chăm sóc tốt hơn.
Drama bắt đầu từ đây nè! Khoảng 20 giờ 30 phút tối hôm đó, khi xe chạy đến đoạn cuối cao tốc khu vực huyện Bình Chánh thì... kẹt xe nặng luôn Trong khi đó chị V. thì liên tục đau bụng, tình hình căng đét!
Thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó, anh tài xế liền xin support gấp. Và các anh CSGT đã không phụ lòng tin tưởng - ngay lập tức mở đường VIP, đưa chị đến Bệnh viện Từ Dũ lúc 21 giờ. Chỉ sau 30 phút, lúc 21 giờ 30 phút, chị V. đã hạ sinh bé trai nặng 2,9kg, khóc to inh ỏi ngay khi chào đời
Các bác sĩ cho biết nếu không được hỗ trợ kịp thời thế này, chị có nguy cơ sinh ngay trên xe, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con lắm. Hiện sức khỏe của cả 2 mẹ con đều ổn định rồi nha!
"Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh CSGT đã kịp thời hỗ trợ. Chúc các mẹ bầu chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống để mẹ tròn con vuông" - đại diện Bệnh viện Từ Dũ nói.
Và đây không phải lần đầu tiên anh em CSGT làm "bà đỡ đường phố" đâu nha! Trước đó cũng có một chị mẹ bầu từ Bình Dương lên Bệnh viện Từ Dũ, đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) thì kẹt xe không nhúc nhích được. Hai anh chiến sĩ thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đã bật còi và đèn ưu tiên, mở đường cho xe di chuyển đến bệnh viện trong vài phút, giúp thai phụ sinh con an toàn.
Nguồn: soha.vn