Gặp phải "tra nữ", chàng trai ngậm ngùi vét sạch túi và nhận cái "kết đắng"

5265de2da1e68caaf804.webp


Là đàn ông thì lo cho bạn gái vui là chuyện bình thường, nhưng mà có khi nào đó, nàng "ngồi lên đầu ngồi lên cổ" mà anh còn không biết luôn đó

"Tra nữ" – cái tên nghe quen thuộc không hề xa lạ trong "từ điển" của hội anh em rồi. Đây chắc chắn là thứ mà team con trai tránh xa càng tốt, nhưng mà làm sao né được "con mắt diều hâu" của các chị tra đây? Còn chưa kịp nắm tay thì tiền đã "bay màu" vào ví người ta mất rồi. Chỉ hai chữ: Xỉu luôn!

Không phải tự nhiên mà những anh chàng ngoan hiền lại cứ "dính bẫy" các chị lắm chiêu đâu nhé. Thực ra là các anh có những đặc điểm chung và vô tình trở thành "con mồi ngon" của "tra nữ" đấy.

Đầu tiên, phải kể đến kiểu con trai không giỏi giao tiếp. Những anh này dù có bạn gái thì mối quan hệ cũng khó mà kéo dài lâu được.

ec280b9b2e46491c7795.jpg


03fec57cfeae94be01dc.jpg


1aac93aa35782ffc15b6.jpg




Những người như thế này chính là "type" mà các chị thích nhất luôn. Khi đàn ông không giỏi nói chuyện tình yêu, thì cách duy nhất các anh thể hiện tình cảm chính là qua hành động: Xì tiền! Bạn gái muốn túi? Mua! Cô ấy muốn áo? Mua! Cây son này hình như nàng thích màu khác? Mua tiếp! Giày dép phải "mix and match" với đồ? Mua hết luôn!

Ngoài việc mua mua mua, thì các anh cũng dễ dàng đáp ứng những yêu cầu vô lý của các nàng. Cô ấy muốn đi hát với hội bạn thân, chưa kịp nghĩ thì anh đã gật đầu rồi. Và tất nhiên "vẽ đường cho hươu chạy", sau này các anh thấy nàng đăng ảnh đi ăn chơi múa hát mà không cần hỏi ý kiến mình nữa

Trong mối quan hệ này, công thức giữa anh chàng chân thành và "tra nữ" chính là: Chỉ cần cô muốn, anh đáp ứng hết!

Là đàn ông thì lo cho bạn gái vui là chuyện không sai, nhưng mà sẽ có ngày nàng "trèo lên đầu anh ngồi" mà anh còn không kịp nhận ra đấy.



Vì vậy, học cách nói "không" chính là cách để đối phó với "tra nữ" nha!

Các chàng trai thuộc kiểu này thường rất mềm yếu, cảm thấy từ chối người khác là không tốt, và nghĩ rằng cho đi chính là cách mình được thỏa mãn. Và dĩ nhiên, các chị gái cũng đâu dễ dàng bỏ qua điểm yếu này, càng ngày càng "được voi đòi tiên", lợi dụng sự chân thành của đối phương để thỏa mãn cả tinh thần lẫn vật chất trước khi "thả thính" chỗ khác, vì đằng nào ngoài cung cấp những thứ này thì các anh cũng có gì đâu. Hơn nữa, "tra nữ" tiếp cận các anh cũng vì lợi ích chứ đâu có tình yêu gì

Loại con trai thứ hai dễ bị "dính thính" trong chuyện tình cảm chính là những chàng trai mơ mộng về tình yêu. Đâu phải chỉ con gái mới mơ về tình yêu màu hồng đâu nhé!

Những chàng trai này đa số đều tập trung cho học tập, công việc, cuộc sống, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu, nên không biết phân biệt đâu là gái ngoan đâu là gái hư.

Tất cả chuyện tình yêu mà họ biết chính là: Tớ tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ tốt với tớ, cả hai đều có trái tim chân thành, ngay cả khi bây giờ cậu ấy chưa thích tớ, chưa yêu tớ, nhưng bằng sự nỗ lực của mình, tớ có thể chạm được vào trái tim cậu ấy.



Cũng chính vì thế mà các anh lại trở thành "con mồi ngon" cho "tra nữ" đó!

Các bạn trai cũng nên hiểu rằng, tình yêu không phải chỉ cần sự nỗ lực từ một phía. Nếu không có sự tương tác từ cả hai thì không có chuyện cô ấy sẽ ở bên bạn mãi mãi được.

Hơn nữa, đối phương không đáp lại tình cảm của bạn thì thứ bạn nhận được cũng chỉ là sự thất vọng và đau khổ thôi. Và sau đó, bạn sẽ cảm thấy tình yêu khiến mình bất lực và không bao giờ muốn sa vào "vũng bùn" này nữa

Thứ ba, hầu như các "tra nữ" đều thích những người giàu có, không phân biệt tuổi tác. Tiền bạc và quyền lực luôn khiến họ "mê mẩn". Bởi vì đa số những cô gái này không đủ khả năng chi trả cho đống nhu cầu của mình, những phụ kiện xa xỉ như túi xách, váy vóc – sự phù phiếm này thúc đẩy họ tiếp cận những người đàn ông giàu có. Tất nhiên là chỉ khi đàn ông còn tiền thôi, còn khi ngửi thấy mùi "ế ẩm" từ đối phương, họ sẽ nhanh chóng "cuốn gói" ra đi.

Vậy nên, nếu một cô gái chủ động lại gần và "xài tiền hộ" bạn thì hãy chạy thật nhanh đi! Ngay cả khi bạn có điều kiện, nếu phung phí tiền bạc vì đối phương, sớm muộn gì bạn cũng phải nhận cái kết đắng mà thôi



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top