EchNgok8200
New member
"Nhiều lúc chở con trên xe mình cứ khóc hoài, trái tim giống như ai bóp vậy. Cứ nói với con ba xin lỗi con nha nhưng vì hoàn cảnh, mình đành lòng phải chở con mình đi như vậy" - giọng anh Hiếu nghẹn lại, nghe mà xót xa hết nước
Story về một anh tài xế xe ôm công nghệ, kèm theo hình ảnh địu một bé trai nhỏ để đi chở khách giữa Sài Gòn được share gần đây đã gây bão mạng xã hội.
Người đàn ông đó là anh Trần Trung Hiếu (38 tuổi), còn bé trai được anh địu trên xe là Thiện Nhân (9 tháng tuổi - con trai anh ấy). Sau khi câu chuyện của anh Hiếu được đăng tải lên mạng xã hội, dân tình đã tranh cãi nổ ra nhiều ý kiến trái chiều lắm luôn.
Có người thì thương cho hoàn cảnh của anh, vì mưu sinh phải địu con nhỏ trên xe để chạy kiếm cơm ba bữa. Nhưng cũng có không ít comment lại cho rằng anh quá vô tâm khi chở con trai chưa tròn 1 tuổi trên xe, đội nắng đội mưa rong ruổi khắp Sài Gòn để câu view, câu thương hại
"Có ai mà đem con mình đội nắng non để đi lừa lọc đâu?"
Chiều 9/9, team mình tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm trên đường 30 (phường 6, quận Gò Vấp), nơi anh Hiếu cùng gia đình đang sống. Ngồi nép một góc trong căn trọ chật chội, anh Hiếu chia sẻ 2 ngày qua cuộc sống của anh bỗng chốc bị lật tẩy khi có rất nhiều người gọi điện, có người thì hỏi thăm giúp đỡ, nhưng cũng có người lại trách móc nói điều không hay
Theo anh Hiếu, sau khi nhận cuốc xe chở một khách đến đường Nguyễn Đình Chiểu, người này có trò chuyện, chụp hình 2 cha con và hỏi thêm thông tin về gia đình anh. Không ngờ sau khi vị khách này share câu chuyện lên mạng xã hội kèm theo địa chỉ nhà, số điện thoại, anh lại trở thành tâm điểm với những comment trái chiều từ netizen.
"Có nhiều người thấy 2 cha con như vậy cũng tới cho sữa, đồ đạc, tiền bạc để giúp mình trang trải cuộc sống nhưng cũng có người lại chửi bới, trách móc này nọ. Nhiều lúc đọc các bình luận của mọi người trên mạng, có người cha nào lại đem con cái mình đội nắng non để đi lừa lọc đâu.
Nhiều lúc mình nghĩ quẩn, muốn kết thúc cuộc sống nhưng 2 đứa con lại còn quá nhỏ, mình đã mang tiếng con không cha rồi, mình không muốn sau này con mình cũng như vậy" - anh Hiếu xúc động nói, nghe mà thấy nặng lòng quá đi
Anh Hiếu cho biết hiện tại anh đang sống chung phòng trọ với mẹ ruột, vợ và 2 đứa con. Bé lớn Thiên Ân năm nay được 4 tuổi, đang học mẫu giáo, còn bé Thiện Nhân được 9 tháng, anh phải địu đi chạy xe ôm cùng vì không có ai chăm.
"Vợ mình là nhân viên bán hàng của siêu thị, lúc trước mình ở nhà chăm sóc cho bé, đến khi vợ về thì mình mới đi chạy xe. Nhưng khoảng 2.5 tháng trở lại đây, vì kẹt tiền quá nên mình mới địu thằng bé theo. Lúc đầu vợ mình không chịu, nhưng vì tình cảnh ép buộc, phải đành lòng chở con theo. Bà nội bé thì phải đi bán vé số mỗi ngày, cũng không thể nào chăm sóc cho bé được" - anh Hiếu tâm sự.
Ôm Thiện Nhân vào lòng, anh Hiếu giãi bày: "Nói thật là lúc trước mình có vay tín chấp để làm ăn, nhưng bị bạn bè lừa lọc nên mất hết, mình phải gánh số nợ hơn 60 triệu đồng
Ban đầu thì không sao, nhưng mấy tháng qua bên tín chấp cứ gọi điện hoài, ngày nào cũng gọi nên buộc mình phải đưa bé đi làm cùng, có đồng ra đồng vô để trang trải mỗi ngày. Mình có nghĩ đến việc gửi bé ở nhà trẻ, nhưng còn nhỏ quá không ai nhận, trường tư thì tận 3.5 triệu, mình không đủ khả năng".
Nguồn: soha.vn