Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh lớp 12A4, trường THPT Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) chính là cô gái duy nhất trong cả nước chốt điểm 10 tròn trĩnh môn Ngữ văn ở Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 nha các bạn ơi!
Không chỉ xịn sò ở môn Văn thôi đâu, các môn khác của bạn Đan Thanh cũng đều trên 8 điểm luôn á. Cụ thể, ở tổ hợp D01 mà bạn ấy dùng để xét tuyển, Đan Thanh đạt 8 điểm Toán và 9 điểm Tiếng Anh. Xịn xò quá đi mất!
Plot twist ở đây là dù đạt điểm 10 Văn nhưng trước đó Đan Thanh lại học khối Khoa học Tự nhiên, đến đầu năm lớp 11 mới chuyển sang học khối D01 đấy. "Khi tra cứu điểm thi xong, mình cảm thấy rất vui và xúc động", chủ nhân của điểm 10 duy nhất trên cả nước chia sẻ.
Mặc dù quê quán gốc ở Nam Định, nhưng Đan Thanh sinh ra, lớn lên và học tập ở TP. HCM, cho đến hết lớp 10 thì mới chuyển về THPT Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định). Kể về hành trình yêu Văn của mình, Đan Thanh tâm sự: "Mình đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với môn Văn từ khi còn là học sinh Tiểu học và được thầy cô đánh giá là có tiềm năng với văn học. Đến năm lớp 11, giáo viên dạy Văn - cô Nguyễn Thị Lương đã định hướng, khuyến khích mình, vì cô thấy được khả năng của mình ở văn học và mình đã chuyển sang khối D01 để học Văn chuyên sâu hơn".
Vốn là một học sinh học ban A, những ngày đầu học đội tuyển, Đan Thanh cảm thấy bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn và đôi lúc còn tự ti ở bản thân: "Nhưng mình nghĩ lại, thay vì tự ti ở bản thân thì mình đã dành thời gian đầu tư cho môn Văn nhiều hơn để có thể cải thiện khả năng". Sau quá trình tích lũy kiến thức, nỗ lực hết mình và ôn luyện cùng cô giáo, Đan Thanh đã đoạt giải Nhì môn Ngữ văn trong Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh Nam Định. Glow up thật sự luôn!
Chia sẻ về bài làm của mình, Đan Thanh cho rằng đề thi năm nay có cấu trúc cũng như các năm trước, gồm hai phần: đọc hiểu và làm văn. Ở mỗi phần thi, Đan Thanh luôn vạch ra những ý chính, từ đó nhìn nhận đề bài ở nhiều phương diện, góc độ để giúp cho bài làm sâu sắc hơn. Với đề bài Nghị luận xã hội năm nay, Đan Thanh đã lấy danh y Lê Hữu Trác để làm dẫn chứng cho vấn đề sự cần thiết phải biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Với bài nghị luận văn học, Đan Thanh dẫn dắt vào bài làm của mình bằng nhận định của danh sĩ Nguyễn Văn Siêu: "Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người". Chia sẻ thêm, Đan Thanh bày tỏ cô đã thực sự thăng hoa trong lúc làm bài và viết tới 11 trang giấy luôn á!
Không chỉ học giỏi, Đan Thanh còn hát hay, nhảy đẹp, nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao nữa. Đối với Đan Thanh, văn học và nhảy đều mang đến cho bản thân sự thoải mái trong cuộc sống. Multi-talented quá đi thôi!
Nói về ngành học trong tương lai, Đan Thanh bộc bạch: "Nguyện vọng của mình là ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH Kinh tế Quốc dân và trường Ngoại thương (Hà Nội)".
Không chỉ vậy, Đan Thanh còn có những lời nhắn nhủ đến những bạn học sinh chưa có hứng thú với bộ môn Ngữ văn: "Đối với các bạn, Ngữ văn có thể là một môn học nhiều chữ và sẽ tạo ra cảm giác nhàm chán, buồn ngủ. Chúng ta nên học văn theo sơ đồ tư duy, tóm tắt những ý chính trong tác phẩm, đọc sách nhiều để tích lũy kiến thức văn học nhiều hơn". Note lại liền thôi các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn