Dù phải xa quê hàng nghìn cây số, nhưng hội GenZ đang học tập và làm việc ở xứ người vẫn cố gắng hết mình để đón Tết Nguyên đán thật trọn vẹn Video call với gia đình, gói bánh chưng, mặc áo dài... ai cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho Tết!
Huỳnh Ngọc Anh Thư (năm thứ nhất, trường ĐH Toronto, Canada) đã đón cái Tết xa nhà đầu tiên từ 5 năm trước, hồi còn là học sinh lớp 8. Anh Thư kể: "Những năm du học Canada, mình đi săn hương vị Tết quê nhà ở các khu chợ châu Á để mua bánh chưng, mứt Tết và đồ trang trí như cành mai, hoa đào... Ở đây không đón Tết Âm lịch nên mọi hoạt động học tập vẫn diễn ra bình thường. Rảnh là bạn bè người Việt tổ chức họp mặt đón Tết, mình và các bạn du học sinh có cơ hội tham gia. Tuy không thể xịn bằng không khí Tết ở VN nhưng những buổi họp này giúp tụi mình gắn kết, vơi đi nỗi nhớ nhà, tạo nên những kỷ niệm đẹp trên đất khách quá trời
Những tháng đầu năm 2025, Canada đang vào mùa Đông, thời tiết lạnh căm với nhiệt độ dưới 0°C. Anh Thư tâm sự thêm: "Có những ngày tuyết phủ trắng xóa đường xá, cây cối trơ trụi lá, cảnh vật trầm lắng lắm. Với những bạn lần đầu đón Tết xa quê, thời điểm mùa Đông này là lúc nhớ nhà da diết nhất. Vào dịp Tết, mình tranh thủ gọi video vào đúng thời khắc Giao thừa ở VN để cùng gia đình đón Năm mới, nghe tiếng pháo hoa và nhận lời chúc đầu năm từ bố mẹ. Những khoảnh khắc ấy giúp mình cảm thấy gần gũi, như được hòa mình vào không khí Tết Việt, dù đang ở xa nửa vòng Trái Đất
Sang Mỹ du học từ năm 17 tuổi, Trần Nguyên Hà (sinh năm 2001, cựu sinh viên trường ĐH Johns Hopkins, Mỹ) có những trải nghiệm sâu sắc sau 7 năm sinh sống và cũng đang đón Tết xa quê nhà. Hiện tại, Nguyên Hà đang làm công việc từ xa (remote work) cho một công ty công nghệ tại thung lũng Silicon. Năm nay thuận lợi hơn, Hà có cơ hội đón Tết cùng gia đình và họ hàng ngay tại Mỹ. "Mình và người thân lên kế hoạch mặc áo dài và chụp ảnh Tết nè. Cả nhà cũng tổ chức gói bánh chưng và ăn cỗ đầu năm. Do ngày Tết Nguyên đán không rơi vào cuối tuần nên mọi người sẽ dời lịch hẹn sum họp sớm một chút rồi sau đó tất bật quay lại làm việc", Hà cho biết.
Trong năm mới 2025, ba từ khóa mà Hà quan tâm lần lượt là sức khỏe, thỏa mãn và sự quyết liệt. Sau khoảng thời gian học tập và làm việc, Hà mong muốn bản thân dành thời gian nghỉ ngủ đủ giấc và rèn luyện thể dục để khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, Hà cố gắng trau dồi kiến thức mỗi ngày để quyết liệt làm việc và đồng thời biết thỏa mãn với thành quả mình đạt được
Lưu Ngọc Yến là chuyên viên hành chính và đào tạo, đang làm việc tại Đài Loan. Mọi năm cô về VN đón Tết cùng gia đình, nhưng năm nay Yến ở lại để trải nghiệm cảm giác ăn Tết xa nhà lần đầu. "Năm nay mình sang nhà dì khu phía Nam Đài Loan - TP. Đấu Lục (Douliu, huyện Vân Lâm) để ăn Tết. Mình chuẩn bị tranh câu đối, giấy đỏ trang trí nhà cửa, mua mứt hoa quả, hạt dưa... nhâm nhi cùng khách quý đến xông đất. Mình dự tính mời bạn bè cùng xuống nhà dì trải nghiệm không khí đón Tết Việt ở Đài Loan nữa. Khu vực mình sống vẫn đang mùa Đông, tiết trời se se lạnh từ 10-15°C. Tụi mình cùng dì ăn lẩu, sủi cảo và những món ăn yêu thích. Và đương nhiên, món ăn không thể thiếu là bánh chưng rồi
Quả thực cảm xúc của mình có chút lẫn lộn, buồn có, mà vui cũng có. Buồn vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ cùng hương vị Tết tình thân, nhưng bên cạnh đó mình lại có thêm những người bạn và trải nghiệm đón Tết thú vị. Đúng thời khắc Giao thừa, tụi mình sẽ đến ngôi chùa gần nhà để hái lộc đầu năm, thử vận may với vé số cào và xem pháo hoa đón chào Năm mới. Hơn hết, mình video call với gia đình để gửi lời chúc sức khỏe, năm mới bình an", Ngọc Yến chia sẻ.
Mỗi bạn trẻ xa quê trong dịp Tết này lại mang những cảm xúc đặc biệt. Một chút gì đó bồi hồi, chạnh lòng cùng nỗi nhớ nhà khắc khoải Nguyễn Minh Trưng đã có hơn 6 năm làm việc tại công ty ở Nhật Bản. Tháng 3/2019, Trưng đến Nhật theo diện xuất khẩu lao động và cũng là lần đầu trải nghiệm đón Tết xa nhà. "Thông thường, trước một tuần, đồng nghiệp thống nhất một ngày dọn dẹp ký túc xá. Mỗi người một việc, nhóm thì quét dọn, giặt rèm cửa, vệ sinh xung quanh và trang trí nhà cửa. Nhóm còn lại đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị những món ăn đơn giản như thịt kho trứng, bánh chưng, bánh tét... rồi mọi người cùng quây quần, mở nhạc Tết để tạo chút không khí Tết Việt ở xứ người", Trưng kể.
Với Trưng, được làm việc, trau dồi kỹ năng sống trong môi trường có nhiều bạn trẻ người Việt ở Nhật giúp anh cảm thấy không khí Tết cổ truyền nơi đất khách trở nên gần gũi hơn. "Có lần vào mùa Đông, mình và nhóm bạn cắm trại trên bãi biển, đón Giao thừa luôn. Càng về khuya, mọi người quây quần bên bếp lửa cùng nướng thịt, cá, nhâm nhi chút đồ uống. Địa điểm cắm trại xa trung tâm nên khung cảnh yên bình, tụi mình chia sẻ những tâm tư sau một năm làm việc. Đến thời khắc Giao thừa, mọi người cùng đếm ngược, ngắm pháo hoa và reo hò mừng Năm mới. Sáng hôm sau, mọi người cùng đón bình minh trên bãi biển, thưởng thức ly cà phê sữa nóng, cảm nhận buổi sáng đầu năm mới thật nhẹ nhàng và chill
Nguồn: svvn.tienphong.vn