Bao giờ cũng thế, chuyện chia tay trong tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng điều khó nhất không phải là lúc nói lời tạm biệt, mà chính là những lần "vô tình" chạm mặt nhau sau đó đấy!
Có bao giờ bạn rơi vào tình huống đang đi đường phố, đột nhiên nhìn thấy người cũ từ xa lại gần không? Tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì: Chào hỏi hay giả vờ không nhìn thấy? Nhìn xuống điện thoại làm bộ bận hay cứ thản nhiên đi thẳng?
Thật sự là một bài toán nan giải luôn! Dù đã từng thân thiết, chia sẻ biết bao kỷ niệm, nhưng khi tình cảm không còn, việc gặp lại nhau bỗng trở nên awkward đến không ngờ. Có người chọn cách lạnh lùng làm ngơ, người thì cố gắng mỉm cười gượng gạo, người lại vội vàng quay đầu bỏ đi như "chạy trốn" khỏi chính quá khứ của mình.
"Gặp nhau xin làm ngơ" – câu nói nghe đơn giản nhưng chứa đựng bao nỗi niềm. Đó là sự bảo vệ, là cách để cả hai không phải đối mặt với những cảm xúc vẫn còn day dứt. Là sự tôn trọng, để mỗi người có thể tiếp tục bước đi trên con đường riêng của mình mà không cần phải giả tạo hay khó xử.
Nhưng cũng có khi, "làm ngơ" lại là một nỗi đau thầm lặng. Bởi trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói, muốn hỏi thăm, nhưng tự ái và lý trí đã chọn cách im lặng thay cho trái tim.
Và rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, hai con người từng rất gần gũi giờ trở thành những người xa lạ. Họ sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trên phố, trong một quán cafe, hay tại một sự kiện nào đó. Mỗi lần như vậy, họ sẽ lại phải luyện tập kỹ năng "làm ngơ" – một kỹ năng mà không ai muốn phải học nhưng đời lại buộc phải thành thạo.
Nguồn: tinhte.vn