Gặp nhau giữa vạn người ở xứ Phù Tang – duyên phận là có thật!

ef624bf84a1f8cf9f970.webp


Mới đây, MXH Việt vừa được dịp "sốt xình xịch" với bộ ảnh couple ngọt lịm tim, khiến hội FA tự nhủ phải cố gắng thoát kiếp "ế" ngay trong mùa đông này thôi!

Chuyện tình "duyên phận tiền kiếp" này có hai nhân vật chính: bạn trai Hồ Bắc (Hà Nội) và bạn gái Thúy An (Sài Gòn). Cả hai đều sinh năm 1998, đều là du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, hiện đang học tập và làm việc ở Tokyo luôn nha!

5a25e838bfd5f2b56dc6.jpg


"Tụi mình quen nhau được 6 tháng rồi đó. Lúc đầu cực kỳ trời ơi đất hỡi, hai đứa hoàn toàn xa lạ nhưng lại được mời đi chụp mẫu cho một bộ ảnh cưới. Từ việc phải diễn như đang yêu nhau thật sự, thế là nảy sinh chemistry luôn! Về nhà mà cả hai đều chủ động inbox nhau, rồi thế là… yêu nhau thiệt luôn á " - Thúy An kể lại.

Vậy là bộ ảnh cưới "fake" đã trở thành "cầu nối định mệnh" cho hai người hoàn toàn không quen biết gặp được nhau giữa đất nước Nhật Bản xa xôi!

43a8b194bd7ac1c2aa04.jpg


Còn về bộ ảnh couple viral gần đây, Hồ Bắc không ngại chia sẻ: "Bộ ảnh này tụi mình chụp tại công viên Kamikochi, Nagano, Nhật Bản vào cuối mùa thu vừa rồi. Tụi mình đi chơi với nhau rồi chụp ảnh lưu niệm thôi chứ cũng chẳng chuẩn bị gì trước cả.

Lúc đầu định share lên hội nhóm cho mọi người cùng ngắm nghía, ai ngờ cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình đến thế khiến mình và người yêu vừa bất ngờ vừa vui lắm. Đây cũng là động lực để hai đứa cố gắng bên nhau thật dài lâu nha!"

4eb1d7e5f1c4044fec30.jpg


0297dc321676f66d5246.jpg


40ef301f0bb415cd3a0a.jpg


Vì quen nhau đúng đợt dịch bùng phát nên cặp đôi chỉ có thể hẹn hò và đi chơi quanh Tokyo thôi, chứ không thể đi du lịch xa được nhiều. Tuy nhiên, họ đang có kế hoạch trong dịp Tết Dương lịch sắp tới sẽ rủ vài người bạn thân cùng đi Osaka, Kyoto, Nagoya nữa đó!

Là người Việt Nam mà, nên Thúy An và Hồ Bắc đã lên plan Tết Nguyên đán năm nay sẽ cùng về quê hương ăn Tết. Nhưng mà do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi kế hoạch đành phải "toang" hết rồi Có lẽ phải đợi đến tháng 7 năm sau khi mùa hè tới, hai người mới có thể về thăm gia đình được.

5d3fd6e0c094f67f1f94.jpg


Du học xa nhà là một chặng đường đầy thử thách với bất kỳ bạn trẻ nào. Thúy An và Hồ Bắc cũng không ngoại lệ khi gặp phải "rào cản ngôn ngữ" trong những ngày tháng đầu tiên ở xứ sở hoa anh đào.

"Thời gian đầu với mình cực khổ lắm luôn, vì giao tiếp còn kém nên không xin được việc làm thêm, lên lớp nghe cô giáo giảng cũng ngơ ngơ không hiểu gì. Ba tháng đầu ở Nhật mình chỉ biết đi học rồi về nhà, cảm giác lúc đó tệ đến mức chỉ muốn về Việt Nam với bố mẹ luôn á

Nhưng dần dần mình cũng thích nghi được với môi trường mới, đi học quen thêm nhiều bạn, được giới thiệu việc làm, hiểu bài giảng của thầy cô hơn và quan trọng nhất là giờ đã gặp được người mình yêu nên mình cảm thấy rất vui và thấy quyết định đi Nhật của mình đúng lắm rồi. Hai người Việt Nam, gặp được nhau giữa Nhật Bản hàng vạn người quả là một điều may mắn và hạnh phúc thật sự!" - Thúy An tâm sự.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top