KhoaiStar4747
New member
Chị em ơi, tình yêu mạng đôi khi nguy hiểm hơn mình nghĩ đấy! Câu chuyện này là bài học xương máu cho hội mê "anh ơi em đây" qua mạng nè
Tuần trước, một nhân viên tổng đài khẩn cấp 110 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã nhận được một cuộc gọi "prank call" từ một cô gái trẻ.
Thay vì kêu cứu, cô bạn này cứ khăng khăng muốn... đặt đồ ăn??? Nghe vô lý phải không nào!
Theo công bố của cảnh sát trên mạng xã hội Trung Quốc, cô gái này tên là Li Mengjiao, 20 tuổi (cùng tuổi đám mình luôn á). Cô đã được giải cứu sau khi thuyết phục kẻ bắt cóc cho phép mình đặt đồ ăn. Nhưng plot twist là thay vì gọi tới Grab hay Baemin gì đó, Li đã "chơi lớn" gọi thẳng tới tổng đài khẩn cấp 110 luôn! IQ 200 thật sự
"Cô có thể cho tôi đặt hàng đồ ăn được không", Li nói sau khi nhân viên cảnh sát trực tổng đài nghe máy.
"Đây là đường dây khẩn cấp 110 mà", nhân viên Zhang Shujian trả lời vì lúc đó cô nghĩ đây chắc là kiểu troll hay gì đó rồi.
"Nếu cô muốn đặt đồ ăn, hay gọi dịch vụ ăn uống đi. Chúng tôi không thể giao đồ ăn cho cô được".
"Tôi biết, tôi biết mà", Li lặp lại với giọng to dần lên. "Tôi biết chứ. Tôi không muốn gì khác. Tôi không thể đi ra ngoài".
May quá Zhang chị thông minh, nhanh chóng nhận ra rằng cô gái ở đầu dây bên kia đang cần SOS chứ không phải là troll. "À, hãy nói cho tôi biết chúng tôi có thể mang đồ ăn tới đâu cho cô?", Zhang hỏi theo kịch bản luôn
Sau đó, Li nói địa chỉ của mình và mô tả một chút về ngoại hình của mình cho nhân viên cảnh sát. "Có ai khác đang ở cùng cô đúng không? Có phải cô đang bị giam giữ ngoài ý muốn?", Zhang cố gắng xác nhận lại một lần nữa.
"Vâng", Li trả lời. "Tôi không thể đi ra ngoài. Nếu có thể tôi đã không gọi cho cô để đặt hàng đâu". Sau đó, Li hỏi dồn dập tới hai lần: "Khi nào cô tới giao hàng?". Diễn xuất chuẩn bài luôn nha!
"Chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể", Zhang xác nhận.
Sau khi ghi lại chi tiết địa chỉ và nhận dạng của Li, Zhang đã báo lại cho đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát mau chóng có mặt và Li được giải cứu an toàn. Happy ending nè!
Theo điều tra của cảnh sát, Li bị một người đàn ông mà cô quen qua mạng bắt cóc. Kẻ này hứa với Li rằng sẽ tìm việc cho cô và hẹn gặp trực tiếp, rồi sau đó bắt cóc cô luôn. Kinh dị không các bạn ơi
Đây không phải lần đầu tiên con tin được giải cứu sau khi thực hiện prank call đâu nha. Năm 2014, một phụ nữ người Mỹ đã được cứu khỏi tình trạng bạo lực gia đình sau khi gọi cho 911 để... đặt pizza. When life gives you lemons, you make lemonade - khi nguy hiểm, hãy "đặt đồ ăn"
Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện ra anh chồng say xỉn đánh người phụ nữ này bị thương khá nặng.
Bài học rút ra từ vụ này:
Vụ việc này cho thấy chúng ta không nên quá tin vào các mối quan hệ qua mạng xã hội, internet nha! Gặp người lạ thì nhớ báo người thân, gặp ở chỗ đông người. Ngoài ra, khi gặp vấn đề, hãy bình tĩnh để có thể nghĩ ra cách đối phó tốt nhất. Li đã làm được điều này một cách xuất sắc
Nguồn: soha.vn