KhoaiPinky
New member
Gặp gỡ anh hùng cuối cùng của bộ lạc Flecheiros - giờ đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn "flex" cuộc sống độc thân giữa rừng Amazon suốt 22 năm qua, và chẳng buồn kết bạn với ai cả!
Dạo gần đây, một clip "xịn sò" ghi lại cảnh một anh đàn ông đang chặt cây giữa rừng Amazon hẻo lánh ở Brazil đã viral khắp mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dân tình toàn cầu luôn nè!
Nhìn qua thì clip này có vẻ chill chill thôi, chỉ là cảnh một người đang cầm rìu chặt cây trong khu rừng rậm âm u, thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng mà plot twist là anh này chính là hậu duệ cuối cùng của bộ lạc Flecheiros (tức "Bộ lạc Bắn cung" ý), đã sống "solo" một mình suốt 22 năm qua ở một nơi tách biệt hoàn toàn với nền văn minh nhân loại. Tưởng tượng không nổi luôn!
Cảnh này được quay bởi một nhân viên của Cơ quan Bảo vệ Người bản địa Brazil (FUNAI) đó. Anh nhân viên này có nhiệm vụ bảo vệ vị hậu duệ cuối cùng này cũng như khu rừng gần 8 nghìn héc-ta mà ông ấy đang sống. Khu vực này đã bị FUNAI phong tỏa từ mấy năm trước rồi, nhằm bảo vệ anh này khỏi bọn nông dân và thợ khai thác gỗ - những kẻ được cho là đã tàn sát "Bộ lạc Bắn cung" trong khoảng thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Nghe mà thương luôn á!
Anh người bản địa đã ngoài 50 tuổi trong clip này thì kiên quyết "block" mọi sự giao tiếp với thế giới bên ngoài, kể cả với những người muốn giúp đỡ ông. Các nhân viên FUNAI đã từng cố gắng tiếp cận anh với thiện ý, nhưng lần nào họ cũng chỉ tìm được một túp lều tự chế nằm giữa khu rừng hoang vắng thôi.
Năm 2005, khi cảm thấy túp lều của mình bị đe dọa, anh người bản địa này đã không do dự mà bắn thẳng mũi tên vào một nhân viên FUNAI luôn, khiến anh này thủng phổi và suýt toi. Kinh hãi quá trời! Sau sự cố đó, chính quyền địa phương đã quyết định để anh này được sống một mình trong rừng, nơi anh thường xuyên đào hố để bẫy thú, làm cung tên bằng tre để săn bắn, hoặc hái trái cây rừng làm lương thực.
Một trong những điều bí ẩn nhất về cuộc đời anh này là thói quen đào những cái hố hẹp, sâu tới 2 mét bên trong túp lều nhỏ xíu rợp lá cây cọ của mình. Nhân viên FUNAI đã phát hiện ra hàng chục căn lều như vậy, mỗi túp lều đều có một cái hố ở chính giữa. Không ai biết mục đích chính xác của những cái hố này là gì, nhưng có thể được dùng để tự vệ hoặc chỉ đơn giản là phong tục tập quán lâu đời của người Flecheiros thôi.
Những khu rừng rậm ở Brazil là nơi cư ngụ của nhiều bộ lạc thiểu số nhất, tới 27 tộc người được chính quyền ghi nhận, trong khi con số thực tế có thể lên tới hàng trăm. Tuy nhiên, số lượng thành viên của các bộ lạc đã giảm sút đáng kể do dịch bệnh và các công cuộc khai hoang, mở đường xuyên rừng do chính phủ triển khai. Điển hình là con đường được xây dựng cắt ngang qua rừng mưa ở Brazil vào thập niên 60, nối miền Tây xa xôi của đất nước này với thành phố São Paulo, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái cũng như đời sống xã hội của các bộ lạc nơi đây.
Theo Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn