QueenDau123
New member
Nói ra là phải chịu trách nhiệm, đó là lẽ đương nhiên mà! Ai mà nói lung tung không suy nghĩ thì cuối cùng cũng phải gánh hậu quả thôi
Quỷ Cốc Tử ngày xưa có câu: "Cái miệng là cánh cửa của trái tim." - Nghe sâu sắc ghê!
Thật ra khi chat chit với nhau, đặc biệt là lúc nói chuyện, là lúc ta có thể "soi" được nhân phẩm và tố chất của một người rõ nhất luôn.
Người có EQ cao, văn hóa ổn thường sẽ biết cách nói sao cho người nghe thoải mái, không bị hurt. Nhưng đời không như mơ, có một số người lại chanh chua vô cùng, nói chuyện không biết giữ kẽ, nghĩ gì blurt out nấy, chưa kịp ngồi đã "bốc phét" rồi
Có ba kiểu chủ đề mà những người này hay "múa miệng" nhất. Nếu ai đó trong circle của bạn thuộc team này thì best là... block luôn cho nhanh nhé!
01 - Người suốt ngày "xới" chuyện thị phi của người khác
Trong một show truyền hình thực tế nước ngoài tên "Trạm bảo vệ tình yêu", có cặp đôi này nè.
Bạn gái tên Khiết là típ người "có gì nói nấy", còn bạn trai tên Long thì nghĩ đó là personality của người yêu nên cũng kệ. Bình thường Khiết hay bàn tán drama của người khác, Long thấy không liên quan đến mình nên cũng ậm ừ nghe cho có.
Sau khi tốt nghiệp đại học, họ chuẩn bị cưới nên về thăm nhà Long luôn.
Lần đầu ăn cơm cùng gia đình, Khiết nhìn anh rể rồi thốt lên: "Ông này có bồ ngoài kìa, em từng bắt gặp rồi!"
Hóa ra hôm đó Khiết đi shopping, thấy anh rể Long đi với một cô gái trẻ, họ nắm tay thân mật rồi vào quán rượu cùng nhau.
Thực ra chị Long cũng biết chuyện này từ lâu rồi, hôn nhân của họ chỉ còn là cái vỏ bọc. Nhưng gia đình hoàn toàn không hay biết gì! Mọi người giật mình nhìn Khiết, Long lúc đó cũng awkward vô cùng, vội ra hiệu sợ cô nói thêm.
Nhưng Khiết lại không hiểu vibe, trước mặt gia đình Long, cô như một "thẩm phán", đối chất với anh rể, còn khuyên chị Long mau ly hôn cho rồi.
Bữa cơm family vốn vui vẻ, bị Khiết phá tan tành không khí. Chị gái và anh rể Long không chịu nổi ánh mắt của mọi người, tuần sau đã làm thủ tục ly hôn luôn.
Trong đời chắc không ít người giống Khiết, thích xen vào chuyện người khác, có những việc đáng lẽ nên im lặng nhưng lại "miệng nhanh hơn não", đó không phải thẳng thắn, đó là vô duyên đấy!
Người thẳng thắn là người lương thiện, nói điều gì cũng không làm hurt ai cả.
Còn người thích làm drama thì chỉ nhìn mọi thứ từ góc độ của mình thôi, chỉ cần gì đó không hợp ý là bắt đầu bất mãn ngay.
Thân với những người này, nếu chẳng may làm phật lòng họ thì coi như bạn "toang" luôn đấy!
02 - Người suốt ngày "bới móc" chuyện riêng tư của người khác
Chuyện riêng tư của người ta, dù có biết thì cũng đừng tùy tiện nói ra. Biết giữ thể diện cho người khác chính là đang giữ nhân duyên cho mình đó!
Ai cũng có những điều khó nói, không muốn nhiều người biết. Nhưng có người lại coi việc đem chuyện nhà người khác ra "chém" là niềm vui
Có một blogger từng kể câu chuyện này: Hôm đó là buổi họp lớp.
Sau khi ăn uống, cả lớp đến phòng karaoke. Một bạn nữ bỗng hỏi bạn nam ngồi cạnh:
"Hai tháng trước tớ thấy cậu đi khám chuyên khoa hậu môn trực tràng, tớ có gọi sao cậu không trả lời?"
Bạn nam nghe xong không đáp, ai cũng hiểu anh ấy không muốn bàn chuyện này. Nhưng bạn nữ vẫn cười: "Có phải cậu đi khám trĩ không?"
Đúng lúc đổi bài hát, cả phòng im lặng, từ "trĩ" lọt vào tai mọi người rõ mồn một.
Bạn nam bị nói trúng, mặt đỏ bừng. Bạn nữ vẫn chưa nhận ra gì, tiếp tục:
"Thực ra bệnh trĩ nhiều người bị mà, chồng tớ cũng bị, chữa ở bệnh viện này tốt lắm, về tớ gửi địa chỉ cho cậu nhé."
Bạn nam từ đầu đến cuối không đáp lại gì, một lúc sau lấy cớ có việc về luôn.
Lớp trưởng nói sau này không dám rủ bạn nữ đó nữa, tránh drama như hôm nay xảy ra. Hơn 20 năm rồi mà tính cách nói chuyện không biết điểm dừng của cô ấy vẫn vậy
Nói chuyện riêng tư của người khác, dù không có ác ý, nhưng ranh giới với vô duyên rất mỏng manh đấy!
Chơi với người này, trừ phi bạn có "tâm lý thép", biết cách thoát khỏi tình huống awkward, nếu không thì nên vạch ra ranh giới rõ ràng thôi!
03 - Người suốt ngày phàn nàn và oán hận
Trên mạng có cụm từ khá hot là "tư duy nạn nhân" (victim mindset).
Người có tư duy này luôn nghĩ mình là kẻ yếu, sau khi có vấn đề xảy ra thì đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh, môi trường.
Họ coi cảm xúc của mình quan trọng nhất, chịu chút ức hiếp thôi là lập tức tìm người để "trút", mong cả thế giới đến an ủi
Ly, bạn của đồng nghiệp Phi là người như vậy. Ban đầu, Phi thấy Ly tuy hơi nhạy cảm nhưng vẫn chơi được.
Có lần Ly bị sếp mắng, Phi biết chuyện nên đến an ủi, không ngờ bị giữ lại nghe cô ấy "tâm sự" hơn cả tiếng.
Nội dung toàn là khách hàng khó tính, sếp không hiểu, đồng nghiệp không ăn ý... Chỉ toàn phàn nàn, không chịu để Phi đi luôn
Từ đó, mỗi khi có chuyện không vui, từ công việc đến chuyện cá nhân, Ly đều tìm Phi để "trút".
Một tối nọ, hơn 11h, Phi vừa dỗ con ngủ xong thì Ly gọi điện, nói vừa cãi nhau với bạn trai, vừa khóc vừa trách bạn trai không biết trân trọng.
Phi đang buồn ngủ, gợi ý ngày mai nói tiếp. Nhưng Ly vẫn không hiểu ý, cứ tiếp tục nói. Phi cuối cùng không nhịn được phải tắt máy trước
Sau đó, Phi dần giữ khoảng cách với Ly. Cô cho rằng Ly chỉ biết nghĩ về bản thân, không quan tâm cảm nhận người khác. Hơn nữa, nghe phàn nàn cả ngày cũng khiến tâm trạng mình tệ theo.
Có người nói: "Bạn chọn chơi với ai rất quan trọng, vô thức họ sẽ ảnh hưởng đến thái độ sống và quan điểm của bạn."
Thường xuyên bày tỏ cảm xúc tiêu cực trên mặt, phàn nàn bất mãn trên miệng, ở cùng người như vậy lâu ngày ta cũng bị nhiễm và trở nên negative theo
Lựa chọn ở cùng ai sẽ quyết định cuộc sống của bạn ra sao. Hãy học cách gần gũi những người có năng lượng tích cực, chúng ta sẽ trở nên positive và optimistic hơn!
04 - Kết luận
La Mã cổ đại có câu ngạn ngữ: "Mỗi người đều là người tạo ra số phận của chính mình."
Số phận một người thường ẩn chứa trong lời nói và hành động.
Những người nói không suy nghĩ cuối cùng sẽ phải trả giá cho những lời nói của mình thôi!
Đối với những người như vậy, tốt nhất là tránh xa, và cũng học cách tự bảo vệ mình. Hãy biết bày tỏ quan điểm, kịp thời cho thấy giới hạn của bản thân, tránh bị họ tác động, đưa mình vào thế bị động, lúng túng
Nguồn: soha.vn