Đối đầu với Messi luôn mang đến nhiều nỗi lo, ngay cả với những hậu vệ lừng danh nhất thế giới
5 hậu vệ huyền thoại kể chuyện "gặp ma" khi phải hộ tống Messi
Alessandro Costacurta
Trải qua 20 năm cháy hết mình tại AC Milan, Costacurta là huyền thoại đích thực của đội bóng nước Ý. Ông cùng với Franco Baresi, Paolo Maldini và Mauro Tassotti tạo nên "tứ trụ thép" huyền thoại của Serie A và bóng đá châu Âu thập niên 1980-1990. Trong màu áo đỏ đen, Costacurta "ôm trọn" 7 Serie A và 5 cúp C1/Champions League
Hôm 1/6, trên Sky Sport, hậu vệ huyền thoại này tâm sự luôn: "Ở lần đầu tôi chạm trán với Messi, cậu ấy mới 16 tuổi thôi. Tôi chỉ coi Leo như một cậu nhóc và tùy ý làm mọi thứ. Nhưng chỉ sau 15 phút, tôi phải xin HLV cho ra nghỉ"
Costacurta từng đối đầu với cả Diego Maradona và ông chỉ ra sự khác biệt giữa Messi với Maradona: "Họ giống nhau về tài năng và cách thể hiện trên sân cỏ nhưng Messi ngầu hơn Maradona".
Carles Puyol
Điều tuyệt vời nhất khi chơi cho Barca không phải danh hiệu, tiền bạc hay danh tiếng, mà đó là... không phải đối đầu với Messi trong trận đấu chính thức
Hậu vệ huyền thoại Carles Puyol của Barca chia sẻ kỷ niệm "toát mồ hôi": "Một ngày nọ, trong buổi tập, tôi cố kèm chặt Messi. Tôi làm mọi cách nhưng thậm chí chẳng thể áp sát cậu ấy. HLV bảo không được phạm lỗi với Messi. Tôi đáp: nếu thầy muốn tôi phạm lỗi với Messi, thầy phải cho dừng trận đấu lại".
Tiền đạo huyền thoại Thierry Henry còn kể câu chuyện HLV Guardiola không cho cầu thủ phạm lỗi với siêu sao sinh năm 1987 trong các trận đá tập. "Hồi đó, Messi tức điên vì bị phạm lỗi trong một trận đá tập. Cậu ấy bèn vớ lấy trái bóng, lừa qua hết đối thủ rồi ghi bàn. Cậu ấy bỏ lại toàn những hậu vệ huyền thoại ở sau lưng" - người ta gọi đó là "solo chí mạng" đấy các bạn ơi
Rio Ferdinand
Huyền thoại MU là chứng nhân của 2 thất bại đau đớn tại chung kết Champions League 2009 và 2011. Cả hai lần, MU đều thua tâm phục khẩu phục trước Barca của Messi. "Bọ chét nguyên tử" ghi 2 bàn, trong đó có 1 cú đánh đầu đi vào lịch sử.
Messi đánh đầu tung lưới MU, ấn định chiến thắng 2-0 ở chung kết Champions League 2009.
"Đó là trận cầu đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi, nếu không có Messi, MU đã có thể chiến thắng", Rio Ferdinand thừa nhận. "Tại sân Wembley, họ dạy cho chúng tôi một bài học đích thực về bóng đá"
Messi sút tung lưới MU tại chung kết Champions League 2011.
Giorgio Chiellini
"Bạn kèm Ronaldo bằng cách cố ngăn anh ta tiến vào vòng cấm. Còn với Messi, bạn phải làm dấu chữ thập và cầu nguyện", hậu vệ kỳ cựu của Juventus nói - đúng kiểu "có kèm cũng như không"
Ashley Cole
Ashley Cole chính là hậu vệ khó chơi nhất mà Ronaldo từng đối đầu. CR7 quả quyết: "Tôi từng có những cuộc đấu đầy cam go với Ashley Cole. Anh ta không cho tôi lấy một giây để thở".
Thông qua phát biểu này, nhiều người sẽ nghĩ Ashley Cole coi Ronaldo là đối thủ khó chịu nhất. Nhưng không đâu nhé, Ashley Cole khẳng định: "Đối thủ khó chơi nhất là Messi. Cậu ta quá giỏi so với tôi" - thật lòng mà nói thì phải thế
Nguồn: kenh14.vn