Ngày 30/8, Công an Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo tại phòng 201 của nhà nghỉ Lan Anh trên địa bàn xã có vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra.
Khi công an có mặt tại hiện trường thì được biết trong phòng 201 có một đôi nam nữ thuê nghỉ từ tối hôm trước và vẫn đang ở trong đó. Nhưng plot twist là anh chàng trong phòng kiên quyết chống đối khi công an yêu cầu mở cửa để kiểm tra hành chính.
Sau đó, công an phải phá cửa xông vào và khống chế đối tượng nam. Tại đây, các chiến sỹ cũng phát hiện ra một cô gái đang ngồi khóc trong phòng tắm - thương quá đi!
Cơ quan điều tra đã làm rõ, đôi nam nữ đó là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, phường Láng Thượng, Đống Đa) và chị H.T.B (SN 1988, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Tại cơ quan công an, chị B cho biết Dũng là người yêu cũ của mình. Nhưng 2 người quyết định chia tay khi chị B phát hiện Dũng nghiện ma túy và không cai nghiện được.
Đối tượng Dũng đã nhiều lần tìm đến phòng trọ, cơ quan xin chị B nối lại tình yêu nhưng không được nên xin được gặp chị B "lần cuối".
Hẹn nhau vào tối 29/8, sau khi chở chị B đi dạo, Dũng đã đưa chị B vào nhà nghỉ và dùng vũ lực cưỡng hiếp chị B ngay tại đó. Sáng hôm sau, giả vờ đi tắm, chị B đã gọi bạn nhờ giải cứu - may quá còn giữ được điện thoại!
Nguồn: soha.vn
Khi công an có mặt tại hiện trường thì được biết trong phòng 201 có một đôi nam nữ thuê nghỉ từ tối hôm trước và vẫn đang ở trong đó. Nhưng plot twist là anh chàng trong phòng kiên quyết chống đối khi công an yêu cầu mở cửa để kiểm tra hành chính.
Sau đó, công an phải phá cửa xông vào và khống chế đối tượng nam. Tại đây, các chiến sỹ cũng phát hiện ra một cô gái đang ngồi khóc trong phòng tắm - thương quá đi!
Cơ quan điều tra đã làm rõ, đôi nam nữ đó là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, phường Láng Thượng, Đống Đa) và chị H.T.B (SN 1988, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Tại cơ quan công an, chị B cho biết Dũng là người yêu cũ của mình. Nhưng 2 người quyết định chia tay khi chị B phát hiện Dũng nghiện ma túy và không cai nghiện được.
Đối tượng Dũng đã nhiều lần tìm đến phòng trọ, cơ quan xin chị B nối lại tình yêu nhưng không được nên xin được gặp chị B "lần cuối".
Hẹn nhau vào tối 29/8, sau khi chở chị B đi dạo, Dũng đã đưa chị B vào nhà nghỉ và dùng vũ lực cưỡng hiếp chị B ngay tại đó. Sáng hôm sau, giả vờ đi tắm, chị B đã gọi bạn nhờ giải cứu - may quá còn giữ được điện thoại!
Nguồn: soha.vn