Gấp lắm rồi! Tìm gấp thân nhân cho bé trai 4kg bị mẹ bỏ lại bệnh viện sau sinh

f35b33c28946cd32c0b0.jpg


ccb1d401aae531f1943a.jpg


Hôm 30/12, UBND phường Nghĩa Trung (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đang hỏa tốc ra thông báo tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ rơi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Nghe mà thương quá đi

Chuyện là thế này: Khi tới bệnh viện sinh con, người mẹ có khai tên là T.N.L (sinh năm 1984, sống ở tổ 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ngày 23/12, khoa Sản tiếp nhận một chị sản phụ vào sinh. Sau khi sinh xong, cả mẹ và bé được chuyển về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà plot twist đau lòng là chị này đã... biến mất, để lại đứa con trai của mình suốt 3 ngày nay mà không hề có bất cứ liên lạc nào cả

Hiện tại bé trai đang được các y bác sĩ chăm sóc tận tình. Bé nặng khoảng 4kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường và may mắn là có một chị sản phụ cùng khoa tâm lý cho bé bú sữa. Thương bé quá trời

"Chúng tôi đang xác minh xem lúc chị sản phụ này đến sinh có đi cùng người nhà không, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo tìm bố mẹ cho cháu. Nếu trong thời gian quy định mà người thân không đến nhận cháu về thì sẽ làm thủ tục để người khác nhận nuôi cháu", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top