Tối 6/11, chị N.T.T (sinh 1996, ở Thạch Thất, Hà Nội) đang mang thai tuần 37 thì đột ngột đau bụng dữ dội. Gia đình vội vàng đưa chị đến BV đa khoa Thạch Thất cấp cứu vào khoảng 21h.
Tình trạng lúc đó nguy cấp vô cùng - chị đã bị vỡ tử cung, mất máu nhiều, nếu không kịp thời can thiệp thì tính mạng 2 mẹ con đều bị đe dọa nghiêm trọng
Các bác sĩ nhanh như chớp thăm khám và chẩn đoán: tử cung mềm, mất máu nặng, vỡ tử cung tự phát. Không chần chừ giây phút nào, ekip y tế lập tức triển khai cấp cứu!
BSCKII Vương Trung Kiên - Giám đốc BV đa khoa Thạch Thất kể lại: "Nhận được thông tin, tôi lập tức chỉ đạo đưa thẳng bệnh nhân lên phòng mổ, đồng thời hội chẩn qua điện thoại với các chuyên gia của BV Phụ sản Hà Nội và chỉ định mổ sau 11 phút vào viện". Đúng nghĩa là race with time!
Khi mổ, các bác sĩ phát hiện máu tràn đầy ổ bụng, tử cung có tới 2 đường vỡ. Plot twist là đây mới là lần mang thai đầu tiên của chị T., nên các bác sĩ đã cố gắng tối đa để khâu lại tử cung, giúp chị có thể sinh con những lần sau
Sau hơn 1 giờ căng thẳng trong phòng mổ, em bé 2,5kg đã "chào sân" bằng tiếng khóc vang vang và hoàn toàn khỏe mạnh! Đây cũng là lần đầu tiên BV tiếp nhận và cấp cứu thành công ca bệnh nặng kiểu này đấy
BS Kiên cho biết thêm: "Đến nay cả mẹ và bé đều ổn định, dự kiến vài ngày nữa, bệnh nhân sẽ được ra viện".
Nguồn: kenh14.vn