Gặp lại vợ cũ ở bệnh viện, tôi thương tình gửi 10 triệu, ngờ đâu bị bẽ mặt trước mọi người

ThoDev18

New member
Tôi rút ví, lấy 10 triệu, cẩn thận bỏ vào phong bì rồi đưa cho vợ cũ. Ai ngờ drama bắt đầu từ đây

Tôi và Nhi ly hôn được 2 năm rồi. Lúc chia tay, chúng tôi có một căn nhà chung, một xe hơi và mảnh đất ở ngoại ô. Sau khi ngồi lại bàn bạc, tôi nhận mảnh đất và xe. Còn nhà thì để lại cho vợ cũ ở với con trai. Tính sổ sách ra thì tôi phải đưa thêm cho vợ cũ 200 triệu nữa mới công bằng.

Nhi cũng vài lần nhắc chuyện này. Tôi xin thời gian để thu xếp thôi. Tôi phải về quê xây lại căn nhà mới, tốn kém lắm. Chưa kể mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển cho vợ cũ 10 triệu tiền nuôi con. Nhi thì không vui, còn nói tôi tính toán, có mấy trăm triệu mà không đưa luôn một lần cho xong.

2 năm qua, tôi cày cuốc kiếm tiền, không dám chi tiêu ăn mặc gì hết. Tiết kiệm từng đồng để trả nợ ngân hàng và trả góp cho vợ cũ. Tính toán ra thì giờ tôi chỉ còn nợ Nhi hơn 70 triệu nữa thôi.

9b3c79529d58bca966a1.jpg


Tuần trước, tôi đến bệnh viện thăm đồng nghiệp ốm. Ở đây, tôi vô tình gặp vợ cũ luôn Cô ấy cũng nằm viện vì té gãy tay. Thấy cảnh Nhi nằm viện một mình tội nghiệp, lại nghĩ đến tình nghĩa bao năm vợ chồng nên tôi xuống căng tin bệnh viện mua phong bì, bỏ vào 10 triệu rồi đưa cho cô ấy.

Tôi không ngờ, vợ cũ lại xé toạc phong bì ra xem rồi thẳng thừng nói: "Tôi nhận 10 triệu này, coi như anh trả góp cho tôi. Vậy là anh còn nợ tôi 62 triệu nữa. Nhớ trả đúng hạn nhé. Có người yêu mới rồi thì cũng đừng quên trả xong nợ cho tôi".

Ơ kìa???

Mọi người trong phòng bệnh đều nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Họ còn xì xào, bảo rằng tôi là đàn ông mà nợ vợ cũ, còn trả góp, đúng là mất mặt. Họ còn đồn chắc do tôi có người yêu mới nên mới tính toán từng đồng với vợ cũ, con riêng. Đồng nghiệp cũng nhìn tôi một cách ái ngại.

Tôi không ngờ vợ cũ lại khiến tôi bẽ mặt đến thế Tính cách cô ấy vẫn chua ngoa, đanh đá như trước, không có chút thay đổi nào cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top