HanMoon4613
New member
Nếu nhắc đến "sát thủ" Worachit Kanitsribampen thì đám bạn U-20 Việt Nam dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn chắc phải nhớ mặt đời đời luôn á!
Chàng trai này là tay săn bàn số dzách của U-22 Thái Lan, sẽ đối đầu với các bro Hà Đức Chinh, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng... trong trận cuối vòng bảng SEA Games 29 ngày 24-8 tới đây. Căng không nào!
Tuy mới 19 tuổi, sắp chạm ngưỡng 20 thôi nhưng Worachit đã là át chủ bài của HLV Worawut trong chiến dịch bảo vệ HLV SEA Games 29 rồi đó nha!
Anh chàng này là đội trưởng U-19 Thái Lan, và trong hai giải U-19 Đông Nam Á gần đây nhất, cậu ấy toàn đụng độ với lứa U-19 Việt Nam của mình (lứa vừa đá World Cup trẻ á). Những cái tên như Tiến Dụng, Tiến Dũng, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài, Tấn Sinh đều biết rõ Worachit quái đến mức nào rồi - khỏe, lẹ, chớp thời cơ nhanh như điện và cực kỳ khó bài!
Hồi U-19 Đông Nam Á 2015 ở Lào, trước trận chung kết Việt Nam vs Thái Lan thì Hà Đức Chinh còn leading bảng vua phá lưới, hơn Worachit đúng 1 bàn thôi. Nhưng mà plot twist ở chung kết: Worachit lập hat-trick như chơi, góp phần vào chiến thắng 6-0 của U-19 Thái Lan, và giật luôn ngôi vua phá lưới về tay. Đau nhỉ!
Vậy Worachit là ai? Cậu bé 19 tuổi này thuộc lứa đầu tiên được sang học viện Leicester City của tỉ phú Vichai học bóng đá tận ba năm đó! Sau khi về nước, Worachit khoác áo CLB Chonburi. Rồi được FC Tokyo (J-League) mời sang thử việc một năm luôn. Có lẽ chưa match được yêu cầu của CLB Nhật nên Worachit quay về Chonburi đá Thai-League tiếp.
Nguồn: soha.vn