Chị đẹp Hà Mỹ Điền - cái tên mà ai mê phim cổ trang Hoa ngữ đều phải biết, vẫn giữ vững phát danh hiệu "Hoa đán cổ trang số 1" dù đã 41 tuổi rồi nha!
Không chỉ là "tường thành nhan sắc" trong dòng phim cổ trang, chị còn được công nhận là một trong những mỹ nhân đỉnh cao nhất của đài TVB Hong Kong luôn.
Ngay từ hồi còn trẻ măng, Hà Mỹ Điền đã dựng được cả "đế chế" nhan sắc khiến bao chị em phải ghen tị. Thế nhưng bất ngờ là chị lại giải nghệ luôn, bỏ lại một núi tiếc nuối cho fan.
Sau bao năm "mất tích" trên màn ảnh, giờ đây chị đẹp bất ngờ comeback khiến fan háo hức mong chờ hết nấc!
Mới đây, nữ hoàng sinh năm 1975 vừa thả thính trên Weibo cá nhân với visual mlem đến không ngờ. Tròn 41 tuổi rồi mà vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết năm xưa vẫn còn nguyên ở đó!
Dân tình đồng loạt thả tim kèm comment: "Tuổi tác là gì? Không biết luôn á!"
Đặc biệt, khi Hà Mỹ Điền diện bikini khoe body, làn da trắng bóc cùng vòng 3 lấp ló qua lớp áo khiến ai cũng phải thốt lên: "Chị 41 hay 21 đây?" Cuốn hút và gợi cảm đúng chuẩn gái đôi mươi vậy!
Nhắc đến Hà Mỹ Điền là nhớ ngay vai diễn "ni cô đẹp nhất màn ảnh" mà ai cũng mê mệt.
Chị xuất phát điểm là sao nhí và để lại ấn tượng cực mạnh trong lòng fan.
Năm 1996, khi vừa tròn 21 tuổi - độ tuổi mà nhan sắc đang ở đỉnh cao, chị được giao vai tiểu ni cô Nghi Lâm phái Hằng Sơn trong bộ phim võ hiệp huyền thoại của Kim Dung - Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết và non nớt của Hà Mỹ Điền lúc đó khiến biết bao thanh niên phải "đổ gục"
Mối tình son sắt mà ni cô Nghi Lâm dành cho Lệnh Hồ Xung càng khiến khán giả yêu mến nhân vật này hơn nữa.
Trong khi visual đỉnh của tiểu ni cô Nghi Lâm đã làm Lệnh Hồ Xung rung động, thì chính tình cảm thuỷ chung của Nghi Lâm dành cho Lệnh huynh mới là điều chạm đến trái tim khán giả.
Trong phim, dù để đầu trọc nhưng vẻ đẹp của Hà Mỹ Điền không hề bị lu mờ tí nào.
Ngược lại, tạo hình này còn tôn lên đôi mắt to tròn, trong veo như nước suối của chị, giúp cô trở thành mỹ nhân "hiếm có khó tìm" và nhận về danh hiệu "Ni cô đẹp nhất màn ảnh" luôn!
Thành công từ vai ni cô Nghi Lâm đã mở đường cho Hà Mỹ Điền nhận vai Chung Linh cưng xỉu trong Thiên Long Bát Bộ.
Cú hit này giúp chị được casting cho nhiều vai đỉnh khác như cô nàng Chung Linh lém lỉnh đáng yêu trong Thiên Long Bát Bộ bản Huỳnh Nhật Hoa năm 1997, hay người đẹp Lăng Tiểu Tiểu trong Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc bản Trương Vệ Kiện.
Đến giờ, Hà Mỹ Điền vẫn chọn lối sống "đủ đầy tự tại" một mình, khiến nhiều người tò mò về chuyện tình duyên của chị.
Nam thần Trần Chí Bằng từng thổ lộ rằng Hà Mỹ Điền chính là người đẹp khiến trái tim anh "loạn nhịp" khi cùng đóng phim.
Nguồn: soha.vn