Gặp lại lớp sau 20 năm, lớp trưởng lặng lẽ trả hết tiền rồi về, nửa đêm nhận 35 triệu chuyển khoản khiến ai cũng nghẹn ngào

DauBeo

New member
ce4eb31c0df7524bd908.jpg


Buổi họp lớp đã mang lại cho các thành viên trong lớp rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Chắc ai cũng từng đi họp lớp ít nhất 1 lần trong đời rồi đúng không? Nhắc đến chuyện này thì opinion lại chia 2 phe rõ rệt luôn nè Team ủng hộ thì bảo gặp lại hội bạn thân cũ ôn lại thanh xuân là phải ủng hộ nhiệt liệt rồi. Còn team phản đối thì than trời, nói họp lớp giờ toàn khoe khoang flex của, không thì mượn tiền nhờ vả, đi về không vui luôn á

Thế nhưng đọc câu chuyện dưới đây xong, chắc nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại về chuyện họp lớp đó!

Hồi còn đi học, Lâm Dương là cậu bạn cực kỳ năng động và easy-going luôn. Cậu ấy không chỉ làm lớp trưởng mà còn là Chủ tịch Hội sinh viên nữa chứ. Thông minh, nổi tiếng, thậm chí còn kiếm tiền từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, cậu đến thành phố khác khởi nghiệp và phất lên nhanh lắm, ai cũng biết tới.

8 năm sau khi tốt nghiệp, Lâm Dương mới trở về quê thăm hội bạn cũ. Lần đó cậu ấy chơi lớn luôn, tổ chức tiệc tại nhà rồi kéo cả lũ đến quán karaoke sang chảnh nhất vùng để hát hò liên hoan. Đương nhiên là full chi phí cậu ấy lo hết rồi

873f03bf0d8a5bdc3891.jpg


Tết năm vừa rồi, cả lớp ai cũng hào hứng, một số người còn tag Lâm Dương vào nhóm chat hỏi: "Lâm ơi, năm nay tròn 20 năm lớp mình tốt nghiệp rồi đó, cậu là lớp trưởng, hay cậu đứng ra tổ chức họp lớp đi!"

Lâm Dương cũng nhanh nhẹn tag hết mọi người rồi thông báo: "Vậy mùng 5 Tết này nhé, lớp mình họp lớp kỷ niệm 20 năm ra trường. Cả lớp đều phải tham gia đấy nhé. Tôi chủ chi, không ai được cướp của tôi".

Đến ngày hẹn, đa số bạn trong lớp đều đến, mọi người ngồi kín 3 bàn lớn luôn. Là người tổ chức, Lâm Dương rất biết cách khuấy động không khí á. Cậu ấy giao lưu với tất cả mọi người, ai cũng feel được rằng mình không bị bỏ rơi. Cả lớp chill ăn uống chuyện trò đến tận tối muộn

Sắp kết thúc buổi liên hoan, Lâm Dương lặng lẽ ra quầy lễ tân thanh toán hóa đơn rồi. Trước khi về, cậu ấy nhắn tin cho một bạn nữ cùng lớp: "Tôi có việc phải về nhà trước. Mọi người ở lại ăn uống vui vẻ nhé. Lần sau gặp".

Khi Lâm Dương về đến nhà, vợ con vẫn đang thức đợi. Thấy Lâm Dương bước vào, vợ cậu liền mắng: "Công ty nhà mình thua lỗ mấy tháng nay rồi mà anh vẫn còn tâm trạng ra ngoài chơi à?"

Lâm Dương an ủi vợ rồi trở lại phòng ngủ. Sau khi tắm rửa xong, cậu chợt phát hiện tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại, hiển thị vừa nhận được 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng). Đang confused thì bạn nữ lúc tối cậu nhắn tin đã nhắn lại: "Lâm, mọi người đã bảo sẽ chia đều tiền mà, không ngờ cậu lại trả tiền hết rồi về trước. Tổng chi phí cho bữa hôm nay là 8.000 tệ, còn lại 2.000 tệ là tiền lớp mình lì xì thằng bé nhà cậu. Hôm nay cả lớp rất vui, tất cả là nhờ cậu, vì vậy mọi người muốn cảm ơn cậu. Chúc cậu và gia đình năm mới vui vẻ. Sang năm lớp mình tiếp tục họp lớp nhé!"

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


Đọc xong tin nhắn, Lâm Dương không nhịn được mà rơi nước mắt luôn Cậu nhủ thầm: "Có những người bạn như vậy thật đáng để trân trọng. Họp lớp như vậy, năm nào mình cũng sẵn sàng tham gia".

aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


Còn bạn thì sao, bạn có thích đi họp lớp không?

46a9e5d1ffde9080f504.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top