Nhờ cách dạy con khoa học, thực chiến này, bé trai 3,5 tuổi nhà hot mom Phương Phạm luôn tự lập, thích đọc sách, luôn xếp hàng chờ tới lượt, nói yêu bố mẹ mỗi ngày,…
Hai năm trước, clip bé trai 17 tháng tuổi tự xúc cháo ăn không cần ai phụ từng viral khắp nơi. Giờ nhân vật chính – bé Dưa Hấu đã 3,5 tuổi rồi nha! Chị Phương Phạm – mẹ của Dưa Hấu vẫn siêng năng đăng những khoảnh khắc đời thường của con lên mạng. Có thể thấy hot mom 9x này theo sát từng bước phát triển của bé, cứ như ghi nhật ký vậy á
Sở hữu công việc kinh doanh đỉnh của chóp, chăm tập gym giữ dáng với body khỏe khoắn, xinh đẹp miễn chê, lại còn có tổ ấm hạnh phúc như mơ, chị Phương Phạm đúng là idol của bao chị em bỉm sữa. Nhiều người còn tràn vào Facebook cá nhân xin bí kíp luôn nè!
Đối với hầu hết các mẹ bỉm thời 4.0, việc cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và gia đình là bài toán khó nhất. Nhiều người phải đưa ra lựa chọn, không thì làm cả hai ở mức... cũng được thôi Nhưng mà 5 năm nay, hot mom Phương Phạm vẫn handle mọi nhiệm vụ cực smooth!
5 năm kết hôn và ngay cả trước đó, Phương Phạm đã xác định rõ mục tiêu và kiên định theo đuổi lý tưởng của riêng mình: Trở thành một người phụ nữ độc lập tài chính, tự tin, thu hút, khéo léo trong giao tiếp, một người vợ được chồng yêu thương hiểu rõ, một người mẹ luôn biết kết nối với con mình
Ngay từ khi Dưa Hấu mới 6 tháng tuổi, hot mom 9x đã áp dụng phương pháp ăn dặm tự chỉ huy (BLW) cho con. Bé Tuấn Anh có 30-40 phút cho mỗi bữa ăn. Khi thức ăn được bày lên bàn, bé được quyền quyết định ăn món gì, ăn bao nhiêu và mẹ hoàn toàn không ép buộc. Hết giờ ăn là mẹ cho bé đứng dậy thôi.
Hot mom Phương Phạm share: "Nếu trong thời gian ăn, bé muốn đứng lên hoặc không muốn ăn, mình sẽ cho 3 cơ hội: 'Con không muốn ăn nữa à? Nếu bây giờ đứng lên thì mình dừng bữa ăn ở đây nhé!'. 3 lần hỏi như vậy mà bé vẫn không hứng thú thì mình sẽ cho bé kết thúc, không uống bù thêm sữa, đến bữa sau con mới được ăn tiếp". Nghe cứng nhưng mà cách này thực sự hiệu quả á!
Không chỉ rèn luyện con tự lập trong ăn uống, tự chịu trách nhiệm, mẹ 9x Phương Phạm còn dạy con thói quen xếp hàng chờ tới lượt. Dù ở siêu thị hay khu vui chơi, con muốn chơi gì cũng phải chờ người trước chơi xong mới tới, tuyệt đối không tranh giành hay nghĩ vì mình nhỏ hơn thì các anh chị phải nhường. Văn minh quá đi mất!
Bà mẹ sinh năm 1993 còn duy trì thói quen đọc sách cho con 4 năm nay, ngay từ khi Dưa Hấu vẫn còn trong bụng mẹ luôn. Nhờ vậy, cậu bé giờ siêu mê đọc sách, trân trọng sách vô cùng
Được nhiều mẹ bỉm khen ngợi và hỏi sâu về phương pháp dạy con, Phương Phạm chia sẻ: "Cách dạy con của mình thật ra cũng đơn giản thôi, mình tôn trọng mọi nhu cầu của con, chỉ can thiệp khi có sự nguy hiểm. Ở mỗi giai đoạn phát triển con sẽ có những nhu cầu khác nhau, chỉ cần mình hiểu và tạo môi trường an toàn cho con được thực hành kỹ năng đó là ổn.
Ví dụ như gần đây Dưa Hấu rất thích cắt thì mình đưa con giấy để cắt và nhắc lại quy tắc cụ thể: giấy nào được cắt, khu vực nào được cắt. Hoặc khi con thích cầm bút vẽ, mình sẽ cho con có không gian để vẽ.
Ví dụ như cho con vào thùng carton để vẽ này, cổ vũ tinh thần của bé mỗi khi một tác phẩm nào đó của con được hoàn thành. Có không gian, môi trường sáng tạo rồi, bé sẽ không vẽ lên tường, sofa và không tìm cách để thỏa mãn mong muốn của bé nữa!". Khoa học mà lại practical, thích quá đi à!
Nguồn: soha.vn