EchNana2053
New member
Sau buổi reunion hôm đó, tôi nhận ra nhiều điều lắm luôn ý.
Dù bạn có học đại học hay không, dù trường top hay trường bình thường... thì khi đã bước qua nửa cuộc đời, tức là khi đã trải nghiệm đủ thứ cảm xúc của 60 năm nhân gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng: chẳng có mấy sự khác biệt giữa những người từng là học sinh giỏi và học sinh bình thường ngày xưa đâu
Johnson là cựu sinh viên Đại học Harvard khóa 1988. Khi về dự buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp, được gặp lại hội bạn thân khắp nơi đổ về tụ họp, anh đã rút ra được 23 sự thật về cuộc sống - những "chân lý" từ góc nhìn của Johnson nhưng cũng khiến ai nghe xong cũng phải suy ngẫm mãi.
01
Không ai có cuộc sống hoàn hảo, thuận buồm xuôi gió như những gì họ kỳ vọng cả, dù họ có lên plan chi ly đến đâu đi nữa
02
Những ai chọn làm giảng viên hay bác sĩ thì đều khá chill với nghề nghiệp của mình nha.
03
Còn luật sư thì đa phần không vui với công việc, hoặc muốn chuyển nghề gấp lắm rồi Trừ mỗi giảng viên dạy luật thì có vẻ ổn, giống như mục 02 ấy.
04
Hầu như mọi người làm ngân hàng hoặc quản lý quỹ đều mong muốn dùng tiền kiếm được để đóng góp cho xã hội (một số đã có kế hoạch cụ thể, số khác thì chưa). Ở độ tuổi này, nhiều người trong số họ muốn nghỉ việc ở Phố Wall - tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, để rồi đi theo đam mê nghệ thuật gì đó.
05
Nói về nghệ thuật nè, những người theo đuổi lĩnh vực này thường hài lòng nhất với lựa chọn của mình và cũng rất thành công. Tuy nhiên, phải thú thật là họ vẫn luôn phải struggle để kiếm sống đấy
06
Mọi người hay bảo tiền không mua được hạnh phúc, nhưng theo khảo sát trực tuyến trước buổi họp lớp của chúng tôi thì... những người nhiều tiền "tự nhận" mình hạnh phúc hơn số còn lại đó
07
Cuộc khảo sát này còn tiết lộ rằng, điều chúng tôi khao khát nhất hiện tại không phải gì cao siêu mà là... được ngủ ngon hơn thôi
08
Nhiều bạn học ngày xưa khá introverted, nhưng giờ lại trở thành những người nổi tiếng nhất. Họ chính là người tổ chức buổi họp lớp này và nhiều sự kiện khác luôn.
09
Những người chủ động chọn ly hôn thì có vẻ sống happy hơn sau khi ly hôn và ngược lại nhé.
10
Hầu hết các cựu học sinh đều thấy rằng, hồi trẻ mình quá non nớt khi hay phán xét người khác
11
Chúng tôi đều trở nên khoan dung hơn với từng thành viên trong lớp, tình cảm dành cho nhau được thể hiện rõ suốt buổi họp lớp. Chúng tôi không chỉ yêu thương những người bạn thân nhất mà còn chia sẻ tình cảm đều cho mọi người. Ở độ tuổi này, chúng tôi có vẻ hiểu sâu hơn về tình yêu thương, cố gắng lấy lại tình bạn học đã mất.
12
Dù nhiều bạn học đã đạt được vô vàn thành tựu đỉnh cao như trở thành thành viên Quốc hội, đạo diễn xuất sắc nhất giải Tony, phi hành gia... thì những chủ đề chúng tôi bàn luận nhiều nhất trong các buổi họp lớp lại là: Khao khát về tình yêu, niềm an ủi trong cuộc sống, sự trao đổi tri thức, làm sao để trở thành leader tốt, bảo vệ môi trường, tình bạn và cuộc sống an yên khi về già
13
Hầu hết bạn bè đều hài lòng về cách nuôi dạy con cái của mình, một số không có con lại rất vui với lifestyle này, trong khi một số khác lại cảm thấy hối hận.
14
30 năm sau, khi có cơ hội "nhậu nhẹt" cùng hội bạn cùng phòng trọ năm xưa, bạn sẽ thấy nó thú vị hơn nhiều so với hồi đó nha
15
Nếu có dịp đi công tác hay du lịch đâu đó, hãy cố gắng ngủ nhờ nhà bạn bè cũ thay vì book khách sạn, trừ khi bạn đang đi cùng crush hoặc chỉ ghé qua một đêm thôi.
16
Mấy năm gần đây, đa số các bạn học đều gặp vấn đề về sức khỏe ở đầu gối, hông và vai do chấn thương hoặc thoái hóa rồi
17
Sau 30 năm, những người vẫn giữ thói quen uống rượu từ hồi trẻ thì... dấu hiệu thời gian đã hiện rõ trên mặt họ rồi đấy.
18
Nhìn chung, các bạn nữ quan tâm việc giữ gìn ngoại hình hơn các bạn nam nha.
19
Còn các bạn nam lại thể hiện khả năng lãnh đạo tốt hơn các bạn nữ, điều này thật sự gây shock, thật sự shock luôn ý
20
Việc không có nghỉ thai sản hưởng lương, không có điều kiện kinh tế để chăm sóc tốt cho con cái ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc đời các bạn học, và đa số người chịu ảnh hưởng là các bạn nữ, họ phải chịu sự trì trệ trong sự nghiệp.
21
Khi chuông treo trên đỉnh Nhà thờ Tưởng niệm Harvard (Memorial Church) reo vang để tưởng nhớ một người bạn nào đó đã qua đời, tất cả chúng tôi đều biết rằng, số lần tiếng chuông này vang lên trong 30 năm tới có thể ngày càng nhiều hơn
22
Những người bạn học đã trải qua thử thách sinh tử hoặc vẫn đang đối mặt với vấn đề sức khỏe lại là những người hào hứng nhất khi tham gia họp lớp. "Chúng ta vẫn còn sống!", tôi nói với một người bạn từng điều hành công ty về sức khỏe, sau đó anh ấy phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần khuôn mặt khi căn bệnh ung thư quái ác bắt đầu di căn. Khi nhận ra rằng chúng tôi suýt nữa không thể gặp lại nhau, chúng tôi đã cười nói, vui đùa như trẻ con, ôm nhau một cách không thể kiểm soát
23
Có thể tình yêu không phải là tất cả những gì bạn cần, nhưng như một người bạn học nói với tôi: "Nó thực sự rất chữa lành đấy!"
Theo Aboluowang
Nguồn: kenh14.vn