Gặp lại "ex" ở đám cưới bạn cũ, giờ cuộc sống mình bỗng thành drama không lối thoát

EchKitty

New member
Hôm đó đi ăn cưới, cố tỏ ra bình thường lắm rồi nhưng mấy đứa bạn cứ liếc mình với ánh mắt kiểu... ơ kìa, khó chịu vô cùng luôn! ‍

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tên tuổi của mình gắn chặt với một người – Hiếu. Nhắc đến giờ vẫn thấy vừa quen vừa lạ ấy chứ.

Hồi đấy Hiếu là hotboy chính hiệu của trường, đi đâu cũng có người "dòm ngó", cao ráo, mặt mũi cũng đẹp trai phết, nhà lại khá giả, học hành cũng ổn áp. Còn mình thì ngược hẳn luôn á – ngoại hình bình bình, học lực khá khá, gia đình cũng không có gì để khoe. Thế mà chẳng hiểuao lại "hóa học" với nhau được ‍♀️

Chắc vì thế nên chuyện của hai đứa mới ầm ĩ đến vậy. Người ta bàn tán ầm ĩ, có đứa khen mình may mắn, có đứa lại nói Hiếu chỉ yêu cho vui rồi bỏ thôi. Nghe nhiều lắm rồi, nhưng thời đó mình vẫn tin vào feeling của bản thân. Nghĩ rằng chỉ cần chân thành thì mọi thứ khác không cần care

Yêu được gần 1 năm thì... toang. Cũng chẳng có drama gì to tát, chỉ là càng về sau càng thấy không vibe với nhau. Mình mệt mỏi vì những ánh nhìn tò mò, những lời xì xào. Hiếu thì có vẻ cũng ngán ngẩm việc phải giải thích mãi với bạn bè, với đám con gái cứ quanh quẩn bên cạnh. Thế là cả hai quyết định "friendly breakup" trong thanh thản.

Nhưng drama không dừng lại ở đó đâu nhé! Càng chia tay, thiên hạ càng nói nhiều hơn. Kiểu như họ đã ngồi đợi cái kết này từ lâu để chứng minh "couple này không thể đi đến cuối". Mình trở thành chủ đề hot một thời gian dài, đi qua sân trường cũng thấy ngượng ngùng ghê

c9bf60f02a8c08ea9bb6.png


Ra trường rồi, mình đi làm, sau đó gặp được người chồng hiện tại. Anh ấy là người bình thường theo đúng nghĩa đen luôn. Công việc stable, tính tình hiền lành, không nổi bật gì nhưng lại khiến mình cảm thấy an tâm. Mình cưới anh, cuộc sống êm đềm, cũng chẳng có gì để người ta phải chú ý.

Cho đến một hôm, hai vợ chồng đi ăn cưới bạn thời đại học. Mình cũng không nghĩ sẽ gặp lại nhiều người xưa, càng không ngờ sẽ bất ngờ... chạm mặt Hiếu

Vẫn là gương mặt đó, thậm chí còn trưởng thành và hút hơn xưa nhiều, ăn mặc chỉnh chu, nói chuyện tự tin, đi cùng nhóm bạn mà nổi bật nhất, ai cũng kính nể. Mình nghe loáng thoáng cậu ấy giờ làm kinh doanh, khá thành công.

Hai đứa chạm mặt, chỉ chào hỏi vài câu xã giao thôi, không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng mình vẫn thấy hơi... bồn chồn, không phải vì còn feelings gì đâu, mà giống như một phần ký ức cũ đột nhiên bị nhớ lại vậy. Chồng mình đứng bên cạnh, im lặng quan sát, anh không nói gì nhưng mình biết anh đang để ý đấy.

Bữa tiệc hôm đó, mình cố tỏ ra bình thường lắm rồi nhưng ánh mắt của mấy đứa bạn xung quanh khiến mình không thoải mái tý nào. Có người nhìn mình, rồi nhìn sang Hiếu, rồi lại liếc về phía chồng mình. Những ánh nhìn kiểu so sánh mà không cần nói ra cũng đủ hiểu rồi

Vài hôm sau, mình lại bắt đầu nghe những câu chuyện cũ, qua bạn bè. Nào là ngày xưa mình yêu Hiếu ra sao, rồi giờ mỗi người một ngả. Có người còn vô tình nhắc đến chồng mình, đặt anh ấy cạnh Hiếu để... compare.

Chuyện lọt tai chồng mình lúc nào không rõ, chỉ biết dạo này anh hay hỏi những câu mà trước giờ chưa bao giờ hỏi. Kiểu như mình với Hiếu ngày xưa thực sự thế nào, có phải mình là người bị đá không, rồi có bao giờ mình thấy tiếc không?

Mình trả lời thành thật nhưng càng trả lời lại càng thấy mọi thứ rối lên. Có những chuyện mình tưởng đã không còn quan trọng, thế mà qua lời người khác kể lại, nó lại trở nên nặng nề lên

Nhiều lúc nhìn chồng, thấy anh im lặng lâu hơn trước, không phải giận dữ hay trách móc gì, nhưng cách anh suy nghĩ khiến mình thấy khoảng cách giữa hai đứa dường như đang giãn ra một chút.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top