Teenf2c97c6a
New member
Tôi cứ loay hoay mãi với câu hỏi của người yêu cũ. Liệu có nên đồng ý với anh ấy không nhỉ?
Tôi và Sang - tình đầu của tôi - chạm mặt nhau trong sự ngượng ngùng tột độ luôn ý. Trời ơi, ông trời này khéo trêu người thật, lại để người mai mối giới thiệu đúng hai đứa mình với nhau Mấy kỷ niệm 12 năm trước cứ ùa về như phim, hai đứa nhìn nhau mà không tự nhiên được nữa.
Hồi đó - 12 năm về trước - chúng tôi yêu nhau điên cuồng luôn á, còn sống chung với nhau một thời gian nữa. Sau đấy tốt nghiệp đại học rồi dần xa cách. Tôi lấy chồng, Sang lấy vợ. Từ đó hai đứa không liên lạc gì nữa.
Cuộc hôn nhân của tôi toang ngay lúc sinh em bé thứ 2 được 5 tháng thôi. Giai đoạn đó tôi đau khổ vô cùng, mất hết niềm tin vào đàn ông và hôn nhân luôn. Tôi từng tuyên bố sẽ sống độc thân cả đời để nuôi con, thề luôn là không lấy chồng lần 2
5 năm trôi qua, vết thương lòng cũng dần lành lại và có bạn giới thiệu cho tôi gặp một anh cũng chung hoàn cảnh. Bạn ấy kể anh này người tốt lắm, chu đáo, biết quan tâm vợ con nhưng duyên phận chưa trọn vẹn. Lúc này anh đang nuôi một bé 4 tuổi. Plot twist đây rồi - người mà bạn tôi giới thiệu chính là Sang đó các bạn ơi
Sau khi ngượng ngập một lúc, Sang bỗng hỏi: "Mình về lại với nhau nha em?". Câu hỏi này làm tôi shock nặng luôn á. Tôi nói anh cho tôi thêm thời gian suy nghĩ vì gặp lại crush năm nào là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Huống chi cả hai giờ đều có con riêng rồi. Nếu tái hợp thì chuyện con chung - con riêng chắc mệt lắm đây
Sang đồng ý và nói nếu tôi chấp nhận thì anh sẽ thường xuyên đến nhà chơi, tìm hiểu lại từ đầu. Trong thời gian tìm hiểu cũng để mấy bé được tiếp xúc, làm quen với nhau nữa.
2 tháng nay, ngày nào Sang cũng chở con đến nhà tôi chơi, ăn cơm tối luôn. Anh còn chủ động đưa tiền lương cho tôi để thể hiện sự chân thành. Bố mẹ tôi cũng mến Sang lắm vì tính anh hiền lành, thật thà, lại thương các con của tôi nữa. Họ khuyên tôi nên đi bước nữa với anh. Nhưng tôi vẫn phân vân lắm
Nguồn: soha.vn