Gặp lại bạn gái cũ, thanh niên bị "tình địch" đánh ghen kinh hoàng giữa đêm

KunDev3488

New member
ce95cf6684395390a759.jpg


Vụ việc drama kiểu "tình tay ba" này diễn ra vào một đêm tại Hà Nội, khiến anh Mạnh phải nằm viện vì bị đánh ghen quá tay.

Câu chuyện bắt đầu từ một bữa nhậu bình thường có khoảng 6 người, trong đó có chị Dương Thuý H. (SN 1990, Lào Cai) - từng làm cùng công ty với anh Mạnh, và anh Nguyễn Huy Huynh (SN 1982, Cầu Giấy, Hà Nội) - bạn trai hiện tại của chị H.

Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Huynh về trước, chừng 40 phút sau chị H. cũng ra về và có hẹn anh Mạnh đến chỗ thuê trọ để "nói chuyện riêng" (ơ kìa ).

Kết thúc bữa nhậu, anh Mạnh đến thôn Đình Thôn, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để gặp chị H. Nhưng trên đường, gần tới phòng trọ thì anh Mạnh bất ngờ thấy chị H. và anh Huynh cũng đang đi taxi về.

Anh Mạnh mở cửa xe cho 2 người thì bị Huynh ngồi trong xe chửi bới liền tay. Chị H. vội đuổi anh Mạnh về nhưng bị Huynh giữ lại tiếp tục chửi và gọi điện: "Mày đến ngay Đình Thôn đập chết thằng này cho tao"

"Gọi điện xong, anh Huynh lấy một chiếc gậy gỗ và bảo tôi: 'Mày thích chết chứ gì?', rồi quật liên tiếp vào đầu, gáy, lưng của tôi đến khi chiếc gậy này bị gãy. Không dừng lại ở đó, anh Huynh tiếp tục nhảy vào đấm, đá tôi lia lịa", anh Mạnh nhớ lại.

Bị đánh choáng váng nhưng thấy "tình địch" vẫn còn hung hãn đi tìm "đồ nghề" để tiếp tục "truy sát", anh Mạnh đã chạy vào khách sạn Hà Nội Sun ở gần đó cầu cứu.

Ít phút sau, có khoảng 10 người kéo đến mang theo gậy gộc, dao, kiếm lao vào hành hung anh Mạnh. May mắn được nhiều người can ngăn và gọi 113, nên anh Mạnh thoát được sự truy sát của nhóm côn đồ.

f6ea5828003b9eb9bdc9.jpg


Khi CA có mặt ở hiện trường thì Huynh cùng đồng bọn đã bỏ trốn. Lực lượng CA Đồn số 1, CA huyện Từ Liêm đã đưa anh Mạnh vào Bệnh viện 198, Bộ Công an cấp cứu.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, anh Mạnh bị lung lay 5 chiếc răng cửa, dập môi, dập tinh mũi, đau đầu, lệch gáy, trên người có nhiều vết bầm tím. Ngoài ra còn bị mất luôn chiếc điện thoại Samsung Galaxy SII trị giá hơn chục triệu - có lẽ bị cướp trong lúc hỗn loạn

Liên tục bị đe dọa sau vụ việc

Trong lúc điều trị ở Bệnh viện 198, anh Mạnh liên tiếp bị "khủng bố" bằng điện thoại. Chiều ngày 27-11, liên tiếp các số điện thoại 0983.676.7xx, 09791624xx, 0983.676.7xx... gọi cho anh xưng tên là Huynh và chửi: "Mày đang ở đâu? Mày có thích chết không? Khôn hồn thì ra Mỹ Đình gặp tao, nếu không tao giết mày và đập Cty mày luôn".

Đối tượng này còn đe dọa đốt nhà và cho người vào Bệnh viện 198 tìm anh Mạnh. Thậm chí còn có số điện thoại 09667530xx gọi tự xưng là CA huyện Từ Liêm, là em của anh Huynh để đe dọa và đòi gặp

Plot twist của câu chuyện "tình tay ba"

Lý giải về nguyên nhân bị truy sát, anh Mạnh cho hay: Trước kia anh và chị H. làm việc cùng công ty và có quan hệ tình cảm với nhau.

Sau đó, chị H. chuyển sang công ty nơi Huynh đang làm việc. Huynh đã có gia đình và có một cô con gái. Sau khi xảy ra vụ việc, chị H. đến thăm hỏi anh Mạnh và thừa nhận anh Huynh là người yêu mới của mình.

Buổi chiều hôm xảy ra vụ việc, chị H. có hẹn gặp anh Mạnh để bàn chuyện công việc nhưng không gặp được. Đến tối, anh Mạnh đến phòng trọ đón chị H. đi ăn liên hoan chia tay đồng nghiệp.

"Lúc này, tôi thấy anh Huynh đang ở trong nhà của chị H. Chị H. nói đó là đồng nghiệp đến nhà chơi. Tôi đã mời chị H. và anh Huynh đi uống rượu cùng. Có lẽ, trong lúc uống rượu, anh Huynh biết tôi là người yêu cũ của chị H. nên ghen tuông rồi sự việc xảy ra", anh Mạnh lý giải.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CA Đồn số 1, CA huyện Từ Liêm đã lấy lời khai của bị hại cũng như các nhân chứng và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ.

Anh Mạnh mong muốn cơ quan CA sớm làm sáng tỏ vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật và có biện pháp ngăn chặn hành vi "khủng bố", đe dọa giết người của những đối tượng liên quan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top