CherryVN9346
New member
Chiều 13-12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa công bố một ca cấp cứu "nín thở" - gắp thành công chiếc kim may quần áo nằm chình ình trong phổi bé trai 4 tuổi. Nghe mà tim đập loạn xạ luôn á!
Câu chuyện bắt đầu khi bé được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên vì... gãy xương đòn trái do té ngã. Nhưng plot twist ở chỗ: khi chụp X-quang kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện luôn "món quà bất ngờ" trong lồng ngực - một chiếc kim may quần áo đang nằm nguyên trong phổi trái của bé!
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé được chụp CT-scan chi tiết. Kết quả cho thấy chiếc kim đang "cắm trại" trong nhu mô phổi trái, xuyên từ thùy dưới lên thùy trên luôn nha mọi người ơi!
Vấn đề nan giải là: dị vật nằm sâu trong phổi, không rõ vị trí. Nếu mổ mở lồng ngực thì bé phải chịu đường mổ siêu to khổng lồ. Vì thế, ekip phẫu thuật gồm TS-BS Vũ Trường Nhân (Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp) và ThS-BS Lê Hữu Đăng đã quyết định... phẫu thuật nội soi lồng ngực! Và thành công tìm thấy chiếc kim đã rỉ sét nằm sâu trong phổi. Hiện tại bé đã ổn định và chuẩn bị xuất viện rồi nha!
Theo gia đình kể lại, nhà bên cạnh có người thân may quần áo, bé hay sang chơi nhưng chẳng ai biết từ bao giờ bé đã nuốt phải chiếc kim này. Mãi đến khi té gãy xương, đi chụp X-quang các bác sĩ mới phát hiện ra sự thật!
Bác sĩ Vũ Trường Nhân cảnh báo: kim khâu để lâu trong cơ thể sẽ gây áp xe, nhiễm trùng phổi với hàng loạt biến chứng. Hơn nữa, nó còn có thể đâm xuyên động tĩnh mạch phổi gây chảy máu hoặc đâm thủng phế quản - cực kỳ nguy hiểm tính mạng!
"Đây là trường hợp tai nạn sinh hoạt hy hữu. Phụ huynh cần hết sức cẩn thận, tránh để con trẻ tiếp xúc các đồ vật thiếu an toàn" - bác sĩ Nhân nhấn mạnh.
Nguồn: kenh14.vn