Gặp hai anh hùng thời bình: Chiến với "giặc lửa" mà vẫn rơi nước mắt vì điều này

TepCoco

New member
d125f0da2b19ddaf443d.jpg


Tưởng các anh chiến sĩ PCCC phải là người thép chứ? Nhưng không đâu, dù mạnh mẽ và bản lĩnh ra sao khi chia sẻ về công việc đối mặt với "giặc lửa", hai anh vẫn rơi lệ khi nhắc đến đồng đội và gia đình

e6e6f43a1f797a2d10c0.jpg


66badd00d433d1940da8.jpg


Cuộc chiến chống giặc lửa được 2 chiến sĩ cảnh sát của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa tái hiện trên sân khấu "Khách sạn 5 sao".

Khách mời đặc biệt của "Khách sạn 5 sao" (12h Chủ nhật, 4/9 trên kênh VTV3) là 2 chiến sĩ cảnh sát của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phút đầu tiên xuất hiện cùng tiếng chuông báo cháy đã khiến ai cũng phải bất ngờ rồi! Thượng úy Vũ Ngọc Hoàng và Nguyễn Viết Quân trong trang phục chiến đấu triển khai luôn tình huống tập huấn một vụ cháy nhỏ ngay tại chỗ. Không khí căng thẳng đến mức 2 quản gia của Khách sạn 5 sao - diễn viên Việt Bắc và Xuân Nghị - phải... rớt tim Hai anh còn được trải nghiệm mặc bộ trang phục PCCC trong thời gian 1 phút 30 giây, tạo không khí giao lưu cực gần gũi ngay từ đầu chương trình.

82dd86ad22c74173a420.jpg


Thượng úy Hoàng và Thượng úy Quân đều trải qua nhiều năm công tác trong lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Hai phần đầu tiên Check-in và Thực đơn bí ẩn lần lượt hé lộ về công việc mà chính các anh mô tả là "Cuộc chiến chống giặc lửa bên trong nóng hơn lò luyện đan của Tôn Ngộ Không" luôn á Thượng úy Hoàng và Thượng úy Quân đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lực lượng PCCC. Tuy biết công việc của mình nguy hiểm, nhưng hai khách mời vẫn khiêm tốn: "Mọi người hay gọi chúng tôi là anh hùng nhưng đó là nhiệm vụ, là công việc hàng ngày, không phải là cái gì quá cao siêu, cao cả".

Khi MC Nguyên Khang hỏi về vết sẹo sau những lần chữa cháy, cả hai đều bật mí mình mang rất nhiều, cả trong người cũng như ở tay, chân.

Với Viết Quân, vết sẹo đáng nhớ nhất là lần chữa cháy ở cây xăng, lúc bị bỏng anh đã ngồi vào chậu nước lạnh rồi... chạy ra dập cháy tiếp (nghe mà thấy đau thay luôn ). Thượng úy Hoàng kể lại kỷ niệm với vết sẹo ở tay, khi đang chữa cháy thì bức tường tôn cao khoảng 3m đổ ập xuống, theo phản xạ anh đã giơ tay đỡ khiến bàn tay bị cứa sâu, phải vào viện ngay.

82dd86ad22c74173a420.jpg


Bản lĩnh và rắn rỏi là thế, song cả hai khách mời đều chia sẻ họ từng trải qua nỗi ám ảnh khi nhìn thấy xác chết trong các vụ cháy.

Dù bản lĩnh thế, nhưng cả hai đều từng ám ảnh khi nhìn thấy xác chết trong các vụ cháy. Thượng úy Viết Quân kể mình mất một tuần không ăn không ngủ được, còn thượng úy Hoàng tâm sự: nhìn những hình ảnh ấy rất thương tâm, không ai giữ được cảm xúc, nếu tinh thần yếu, lúc mới vào nghề gặp phải sẽ không còn dám đi chữa cháy nữa. Dù sau này đã quen với công việc, các anh vẫn có cảm giác "sợ" và "thương". Nếu gặp tình huống đó, các anh sẽ quấn chăn đưa người không may mắn ra ngoài, vì hơn tất cả còn là tình người

Hai khách mời chia sẻ: "Khi xảy ra cháy nổ, mọi người chạy ra còn chúng tôi chạy vào. Nguyên tắc là đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng thực tế nếu chỉ nghĩ đến bản thân, chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ. Khói không cay mắt bằng việc nhìn người dân, đồng đội bị thương trong đám cháy. Khi có người mắc kẹt ở trong, mình chỉ nghĩ làm sao vào đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất, làm sao dập đám cháy nhanh nhất, không màng gì tính mạng của mình. Tới lúc nghỉ ngơi mới nghĩ về bản thân và gia đình".

Dũng cảm và can trường khi đối đầu với giặc lửa, nhưng bước ra ngoài đời, hai khách mời đều là những người đàn ông dành trọn tình cảm cho gia đình. Họ đều bị vợ trách móc khi nghe tin chồng tham gia dập vụ cháy lớn "sao nguy hiểm thế lại lao vào?". Lúc đó, các anh sẽ chia sẻ để vợ hiểu thêm, để từ trách móc chuyển thành thấu hiểu và thông cảm. Cả hai cũng đều chạnh lòng khi không có nhiều thời gian dành cho vợ con, gia đình, thời gian nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ, kể cả ngày sinh nhật của vợ con cũng phải lên đơn vị trực...

e5039201f078f1d0c1dc.jpg


Cả hai khách mời đều có những phút giây rưng rưng nước mắt.

Trong phần cuối "Món quà bất ngờ", cả hai khách mời đều có những phút giây rơi nước mắt. Đó là cảm xúc nghẹn ngào của Thượng úy Quân khi gặp lại hình ảnh 3 người đồng đội hy sinh khi chữa cháy ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội; khi lắng nghe lời chia sẻ của vợ: "Có những lúc em gọi điện thoại không thấy anh hồi âm. Anh có biết lúc đó cảm giác của em thế nào không? Đó là nỗi sợ hãi, lo lắng, xót thương, công việc của anh rất nguy hiểm, chỉ mong sao anh an toàn để trở về với mẹ con em". Đó cũng là tâm trạng của Thượng úy Hoàng khi đón nhận món quà đặc biệt của vợ cùng tấm thiệp "Mong bình an theo bước chân các anh mỗi ngày".

Với nhiều cung bậc cảm xúc cùng sự đồng hành của MC Nguyên Khang, 2 quản gia Xuân Nghị và Việt Bắc - chương trình Khách sạn 5 sao (12h Chủ nhật ngày 4/9 - VTV3) đưa khán giả gặp gỡ với 2 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để hiểu thêm về những khó khăn, thử thách và cả nỗi niềm riêng của hai khách mời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top