Nhắc đến Nguyễn Doãn Cường - nam sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân, ai cũng phải trầm trồ vì visual điển trai chuẩn không cần chỉnh. Nhưng đó chưa phải tất cả, anh chàng này còn đa tài và luôn cháy hết mình để trở thành lính trinh sát xuất sắc trong tương lai nữa đấy!
Sinh năm 1999, Doãn Cường hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Trinh sát tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Chàng trai đến từ vùng đất địa đầu Tổ quốc - Hà Giang này sở hữu combo ngoại hình ưa nhìn, gương mặt thu hút, vóc dáng cân đối cùng tính cách năng nổ siêu đỉnh.
Lớn lên tại mảnh đất đầu tiên của Tổ quốc, Doãn Cường đã quyết định thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân với hoài bão cống hiến cho đất nước, phục vụ nhân dân. Đam mê gì phải theo đuổi đam mê đó, đúng không nào!
"Theo mình, để trở thành một người lính trinh sát xuất sắc thì cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng suy luận tốt, nắm bắt tình hình nhanh nhạy và quan trọng nhất là có suy nghĩ chín chắn, điềm đạm, không nóng nảy trong những tình huống quan trọng" - anh chàng 9X chia sẻ về định hướng rõ ràng của bản thân. Chính vì vậy, Cường luôn không ngừng học hỏi và rèn luyện để theo đuổi đam mê của mình.
Suốt những năm tháng học tập tại Học viện, chàng trai 22 tuổi này luôn là học viên ưu tú đáng tự hào. "Mình yêu công việc của người lính trinh sát, và ngoài ra cũng rất muốn đem niềm vui đến với mọi người. Ngoài giờ tập luyện và học tập kiến thức chuyên ngành, mình cũng dành thời gian tham gia vào các cuộc thi, chương trình do Học viện tổ chức, vừa để giải trí vừa giúp mình có thêm kỉ niệm tại nơi đây", anh chàng Hà Giang hào hứng kể.
Và thành quả là vô vàn thành tích đỉnh cao: Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an trong Chương trình Đoàn bộ 2018; Giấy khen của Chủ tịch huyện Bảo Thắng trong công tác thực hành chính trị tại Lào Cai; các giấy khen của Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đoàn Thanh niên Học viện trong công tác Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... Đúng là con nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng!
Xa nhà, xa gia đình, nam sinh 1999 coi những nỗi nhớ, khó khăn ban đầu là kỷ niệm khó quên khi chập chững theo đuổi đam mê. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Cường có lẽ là lần đầu trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Lần đầu xa tết, nỗi nhớ nhà ùa về dữ dội. Nhưng may mắn thay, vẫn có thầy cô, đồng chí, đồng đội bên cạnh để san sẻ và cùng nhau đón xuân về.
"Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn, đôi lúc mình cũng hơi nhụt chí nản lòng. Nhưng càng được học tập trải nghiệm, cũng như trong quá trình thực tế tiếp xúc với người dân, mình càng thấy được nhiều ý nghĩa của công việc mình đang làm và với khả năng của mình, mình có thể giúp đỡ được nhiều người như thế nào" - Cường tâm sự thêm.
Trở thành một người trinh sát giúp Doãn Cường được gặp những người anh, người chú tài giỏi, nhiều kinh nghiệm, chỉ dẫn và giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt hơn, đó là niềm hạnh phúc khi được góp công bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Đó chính là động lực để anh luôn lạc quan trong mọi tình huống khó khăn nhất.
Không chỉ giỏi chuyên môn, anh chàng còn bật mí thêm: "Ngoài đam mê trở thành một người lính trinh sát, mình còn có nhiều tài lẻ, sở thích khác, đặc biệt là ca hát, vẽ tranh. Được mang âm nhạc và niềm vui tới mọi người cũng là niềm hạnh phúc của mình. Mỗi khi căng thẳng, mệt mỏi mình nghe nhạc để thư giãn và đặc biệt mình cực kỳ thích cảm giác được mọi người bên dưới vỗ tay, hò reo, vui cười. Còn vẽ tranh, mình cũng đã vẽ nhiều bức tranh chân dung tặng người thân, bạn bè, lưu giữ kỷ niệm với những người mình yêu quý qua từng nét vẽ."
Real-life idol đúng nghĩa luôn á!
Dù khó khăn, vất vả nhưng anh chàng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Doãn Cường không ngừng trau dồi bản thân, mở rộng nhiều kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức. Trải qua những năm tháng tuổi trẻ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, cùng thầy cô và bạn bè tại chuyên ngành Trinh sát, Doãn Cường luôn tự hào về lựa chọn của mình: "Chắc chắn rằng nếu được chọn lại, mình vẫn lựa chọn để trở thành một người chiến sĩ Công an nhân dân".
Nguồn: svvn.tienphong.vn