Nếu bạn từng check-in ở Vườn thú Higashiyama tại Nagoya, Nhật Bản thì 99% chắc là tim bạn đã "rung rinh" vì một cư dân đặc biệt - chú gorilla tên Shabani đó nha! Người Nhật gọi cậu ấy là "ikemen" (tức "trai đẹp" á), còn du khách quốc tế thì đặt cho đủ kiểu nickname luôn.
Shabani dành cả ngày để... tạo dáng cực nghệ, nhìn xa xăm đầy tâm trạng và tận hưởng cái vinh quang mà nhan sắc mang lại. Chuẩn "sống ảo" chuyên nghiệp rồi đó!
Cậu ấy sinh ra ở Hà Lan, lớn lên tại Úc, giờ đang sống cuộc đời main character tại Nhật Bản. Shabani có hai bà vợ và hai đứa con, và vì cậu là gorilla nên chẳng ai "ghen tị phá hoại" được gì đâu nha!
Khi không bận "thả thính" với đám đông ngắm nhìn, Shabani lại nằm ăn uống chill phết, hỏi thật ai sướng bằng được?
Cùng làm quen với Shabani, chú khỉ đột 19 tuổi đang sinh sống tại vườn thú Higashiyama ở Nagoya, Nhật Bản từ năm 2007 nhé!
Sinh ở Hà Lan, lớn ở Úc, trưởng thành tại Nhật, nhưng nam tính thì ở trong... tim luôn á!
Với những tư thế cực "người" và lịch lãm vô cùng, khỉ đột Shabani thường được so sánh với "George Clooney của vườn thú" đó nha!
Tại Nhật có khái niệm "Ikemen" để chỉ những anh chàng đẹp trai, và Shabani chính là một "ikemen" chuẩn không cần chỉnh!
Gương mặt không hề dữ tợn như bạn bè cùng loài, lại còn luôn nở nụ cười tươi roi rói khiến ai tới thăm cũng phải "fall in love at first sight" thôi rồi!
Cái tư thế ngầu "vô đối" này là sao vậy Shabani ơi? Lại còn chọn đúng chỗ cao để pose hình nữa chứ?
Rồi còn cái kiểu khoanh tay, ánh mắt đưa tình này nữa à??? Chịu thua luôn!
Shabani bắt đầu viral từ năm 2015, và mặc dù có vẻ khiêm tốn nhưng cậu ấy cũng khá "enjoy" với sự nổi tiếng trời cho này đấy!
Nguồn: soha.vn