Gặp gỡ "nữ thần giảng đường" Đại học Kinh tế Quốc dân: Xinh đẹp, tài năng và câu chuyện truyền cảm hứng

7f2fabb418d8615f5a98.webp


Nguyễn Phương Mai - cái tên đang hot rần rần trong giới sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân! Hiện tại, chị đang là giảng viên của Viện Quản trị Kinh doanh, sở hữu visual thanh tú cùng loạt thành tích "xịn sò" khiến ai cũng phải trầm trồ

Nói về Phương Mai là nói về một combo "độc - lạ - khủng" mà ai nghe lần đầu cũng phải wow! Những trải nghiệm và thành tích của chị thực sự là một hành trình đáng ngưỡng mộ.

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã giành giải nhì HSG Quốc gia môn Tiếng Anh (đỉnh chưa các bạn!). Sau đó, Phương Mai tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Colorado State University, Mỹ (chuyên ngành International Economics, ngành phụ Business) với danh hiệu Magna Cumme Laude. Chưa hết đâu nhé, chị còn có bằng Thạc sĩ về Management tại Westminster University, Anh, và từng làm việc cho các tập đoàn lớn tại UK trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp "truyền lửa" cho thế hệ trẻ

1fee2480f0f97472ff59.jpg


74a3a94b036bbf23f814.jpg


Với sinh viên, Phương Mai không chỉ là một giảng viên mà còn là một chị gái cực kỳ ngọt ngào và tâm lý. Chị được xem là hình mẫu lý tưởng, mỗi buổi giảng đều để lại những bài học sâu sắc trong lòng các bạn trẻ. Mỗi giờ học với chị là một trải nghiệm mới, một món quà đặc biệt mà chị dành tặng cho các bạn sinh viên.

Không chỉ giỏi về mặt học thuật, Phương Mai còn là một tâm hồn nghệ sĩ đích thực! Chị rất yêu nghệ thuật, và đặc biệt là cắm hoa. Những bình hoa của chị mang vẻ đẹp riêng biệt, được "thổi hồn" vào từng cánh hoa, gửi gắm tâm hồn nghệ thuật vào từng tác phẩm

5dac5dbe4b24ac1afe7c.jpg


4177af6f0e1cad5a8715.jpg


cc96a03cd2da4957e3f9.jpg


Chia sẻ về hành trình trở thành giảng viên, Phương Mai tâm sự: "Một khi đã quyết định, tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Và trở thành giảng viên cũng vậy, cho dù đến với tôi rất tình cờ, và thậm chí trước đó tôi chưa bao giờ có dự định mình sẽ làm cô giáo. Trước đây, background của tôi chỉ làm trong môi trường doanh nghiệp (cả trong và ngoài nước). Bố tôi là người đã 'kết duyên' cho tôi với nghề giáo, bằng chính tình yêu với giáo dục của ông. Là một người trẻ tuổi nhiệt tình và thích thử thách, suy nghĩ lúc đó của tôi là thử sức với tất cả những gì mình có. Và để trở thành một người giáo viên tốt, được sinh viên yêu quý không phải là một điều dễ dàng. Tôi thấy mình làm tốt hơn mỗi ngày. Và tôi thấy mình yêu công việc này hơn mỗi ngày".

Ngoài việc giảng dạy, Phương Mai còn có niềm đam mê đặc biệt với sách, đặc biệt là sách về thiền tập của thiền sư Thích Nhất Hạnh và đạo sư Osho. Chị cũng mê kinh doanh và làm chủ, từng có một business nhỏ riêng. Tuy nhiên, hiện tại đang tập trung vào những dự án quan trọng hơn, nhưng chị hứa sẽ quay lại với sở thích này trong thời gian tới

d81710663ba99c6859c1.jpg


5fc3f98dc6f7f3b2f2ab.jpg




"Tôi là một người may mắn, vì bố mẹ, chồng và bạn bè luôn ủng hộ và tôn trọng những quyết định của mình. Một phần vì mọi người tin tưởng tôi. Một phần tôi là người khá tự lập, một người luôn kiên định với quyết định của mình. Có hai điều có ảnh hưởng nhiều nhất tới chặng được trở thành tôi của ngày hôm nay. Điều đầu tiên chắc chắn là gia đình. Điều thứ hai là những va vấp, trải nghiệm tôi đã trải qua. Tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành, vững chãi hơn nhiều sau những lần vấp ngã và học hỏi. Tôi coi những lần thất bại, va vấp như những người bạn, thỉnh thoảng ghé qua, để bước chậm lại, củng cố tinh thần và bước tiếp vững chãi hơn".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top