GauNho1784
New member
Chị được dàn phóng viên quốc tế công nhận luôn là "nữ phi hành gia xinh đẹp nhất thế giới" đó nha!
Tại hội nghị Hàng không Vũ trụ thế giới diễn ra ở Naples (Ý) hồi tháng 10 vừa rồi, có một nữ phi hành gia đã khiến cả phóng viên lẫn đại biểu phải "quay xe" để lia - đó chính là chị Lưu Dương đến từ Trung Quốc.
Với style giản dị nhưng lịch thiệp, nụ cười tươi như hoa luôn nở trên môi, cùng khả năng nói tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh, chị Lưu Dương thực sự đã để lại ấn tượng cực mạnh với mọi người xung quanh.
Nhưng đấy chỉ mới là phần nổi của tảng băng thôi nha, những khả năng đáng nể của nữ phi hành gia trẻ tuổi này còn nhiều lắm!
Sinh ra trong một gia đình bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu ở Lâm Châu (An Dương, Hà Nam), Lưu Dương được nuôi dạy rất nghiêm túc. Ngay từ bé, chị đã là niềm tự hào của hội bạn thân với thành tích học tập "xịn xò" và ước mơ trở thành phi hành gia siêu to khổng lồ, mặc dù có body nhỏ nhắn xinh xắn.
Phó giáo sư Vương Quí Toàn, thầy giáo của Đại học Hàng không Không quân không giấu được sự tự hào khi nhắc về học trò cũ: "Lưu Dương là học sinh chăm chỉ, thông minh và cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt, em ấy luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, chưa bao giờ thấy em vội vàng hay hoảng loạn dù chuyện gì xảy ra".
Thầy Vương Quí Toàn kể tiếp: "Với các bạn học viên trường Đại học Hàng không Không quân, môn quay người là môn khó nhất ấy. Lúc đầu, Lưu Dương không thể học được môn này, em nói với các thầy là em rất sợ cảm giác chóng mặt sau những vòng quay. Nhưng cuối cùng, nhờ nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, em đã vượt qua được môn này với số điểm cao xịn sò".
"Trong hai năm đầu đại học, Lưu Dương đã hoàn thành tất cả các môn văn hóa và toàn điểm xuất sắc luôn, kết quả điểm trung bình tốt nghiệp của em là 90.5, trong đó có một môn đạt điểm tuyệt đối 100 điểm nha!"
Không chỉ vậy, Lưu Dương còn được đánh giá cao về khả năng thuyết trình trước đám đông. Hầu hết các chương trình ngoại khóa của trường, chị đều được chọn làm MC dẫn dắt.
Giáo sư Vương kể lại một câu chuyện cute: tại Học viện Hàng không Không quân, theo quy định của trường, tất cả học viên vào trường đều phải cắt tóc ngắn. Lúc đó, chỉ vì tiếc mái tóc dài của mình mà Lưu Dương đã ngồi trước gương khóc ướt gối luôn, khiến bạn bè và thầy cô vừa thương vừa thấy funny
Không chỉ giỏi giang trong công việc, chị còn có một gia đình hạnh phúc cực kỳ nữa. Đã kết hôn từ năm 2004, nhưng đến giờ cặp đôi này vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào như ngày đầu và được mẹ chồng quý mến vô cùng.
Mẹ chồng chia sẻ rằng Lưu Dương là con dâu hiếu thảo, đảm đang, và dù công việc bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến mọi người trong nhà.
Nguồn: soha.vn