SocBoy2767
New member
Người Kayan là một tộc người thiểu số cực kỳ đặc biệt sống ở miền Bắc Thái Lan với phong tục đeo vòng vào cổ từ lúc còn nhỏ xíu để tạo ra những "mỹ nhân cổ dài" - nghe vừa thú vị vừa hơi rùng mình phải không nè!
Người cổ dài Kayan nằm trong khu vực Vườn quốc gia Chiang Mai, cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi xe thôi. Với những nét văn hóa độc đáo đến khó tin, ngôi làng của họ đã trở thành một trong những địa điểm check-in văn hóa hot nhất ở miền Bắc Thái Lan luôn đó!
Khi đến đây, các bạn sẽ phải "ố á ồ" trước hình ảnh những chị em phụ nữ đeo vòng bằng đồng quanh cổ, cổ tay và đầu gối, mắt cá chân. Đây là một truyền thống siêu lâu đời của người Kayan rồi nha!
Theo phong tục, khi bé gái lên 5 hoặc 7 tuổi sẽ bắt đầu đeo chiếc vòng đầu tiên và những chiếc vòng sẽ được thêm vào dần khi lớn lên, cho đến tận 25 tuổi. Phụ nữ càng lớn tuổi thì số vòng càng nhiều và chiếc cổ trông càng "bay xa" hơn. Nhưng mà sự thật là cổ không tự nhiên dài ra đâu nha - do sức nặng của những chiếc vòng đè lên đôi vai làm các đốt sống cổ ngày càng giãn ra đó!
Đối với người Kayan, một chiếc cổ dài với thật nhiều vòng đeo được coi là chuẩn "visual" luôn. Trung bình mỗi chị em Kayan sẽ đeo số vòng nặng từ 10-12 kg trở lên, thậm chí có người có cổ cao tới 25cm với hơn 20 chiếc vòng nặng trịch - tưởng tượng mà thấy mệt hộ quá đi!
Người Kayan quan niệm vùng cổ dưới những chiếc vòng đồng là "vùng cấm địa" trên cơ thể phụ nữ, chính vì vậy họ luôn phải che chắn da cổ rất kỹ. Họ rất kỵ để đàn ông nhìn thấy vùng cổ của mình, thậm chí ngay cả chồng cũng không có "quyền lợi đặc biệt" này luôn đó!
Mỗi khi cần vệ sinh vùng cổ, các chị em Kayan sẽ rủ nhau đi ngâm mình trong thảo dược truyền thống hoặc xuống sông để lau chùi chiếc vòng - kiểu teamwork vậy!
Một số chị em Kayan chia sẻ, lúc đầu khi mới đeo những chiếc vòng này thì cảm giác như bị thít cổ luôn, nhưng sau một thời gian "sống chung với lũ" thì cũng dần quen và không thấy phiền toái gì. Tuy nhiên, họ rất sợ mùa hè nắng nóng, vì những chiếc vòng này hấp thụ nhiệt cực khủng, nên phải thường xuyên xuống sông để hạ nhiệt cho cơ thể - mùa hè chắc khổ lắm luôn á!
Nguồn gốc của truyền thống này không rõ ràng lắm nha. Có người bảo cuộn vòng giúp bảo vệ khỏi bị hổ cắn vào cổ, có người lại nói các cuộn vòng khiến phụ nữ ít hấp dẫn hơn với các bộ lạc khác và giúp thoát khỏi nạn buôn người... Nhưng dù lý do chính xác là gì đi nữa thì những người phụ nữ Kayan đeo cuộn vòng đồng vào cổ là do bản sắc của bộ lạc, liên quan đến quan niệm sắc đẹp của họ và quan trọng nhất là vì đây là vòng mẹ đeo cho họ.
Người Kayan thực chất là một nhóm của dân tộc Karenni, một dân tộc thiểu số Tạng-Miến của Myanmar. Họ cũng được biết đến là dân tộc Padaung. Trong thập niên 90, do xung đột với chính phủ quân sự ở Myanmar, nhiều người dân Kayan đã phải chạy qua Thái Lan lánh nạn.
Những người phụ nữ Kayan đeo vòng bằng đồng quanh cổ, cổ tay và đầu gối, mắt cá chân từ khi còn bé tí xíu.
Nguồn: kenh14.vn