Trường ĐH Sư phạm TP. HCM vừa phối hợp cùng trường ĐH Luật TP. HCM, CLB Giữ lửa truyền thống 22/12/1944 và Hội Sinh viên TP. HCM tổ chức Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Không phải lướt TikTok hay đọc sách giáo khoa đâu nha, lần này các bạn sinh viên được gặp trực tiếp những người đã từng "ở trong game" - những nhân chứng lịch sử thật sự tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Real không fake luôn!
Chương trình có sự tham gia của Đại úy Trần Kháng Chiến - Chủ nhiệm CLB Giữ lửa truyền thống 22/12/1944, nguyên Sĩ quan Binh chủng Phòng không - Không quân, Cựu chiến binh Kháng chiến chống Mỹ, cùng các cựu chiến binh, cựu quân nhân, thầy cô giáo và tận 800 sinh viên từ các trường đại học khắp TP. HCM. Đông vậy mà vẫn im lặng nghe kể chuyện, là biết xúc động cỡ nào rồi đó!
TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP. HCM chia sẻ: "Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, mỗi con người chính là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Chương trình hôm nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt - như một 'cầu nối lịch sử', nơi những bài học quý giá về những hy sinh, mất mát của cha ông được truyền lại và sống mãi trong trái tim mỗi chúng ta. Lịch sử sẽ không bao giờ lùi xa nếu chúng ta biết cách giữ gìn và truyền trao. Những câu chuyện đầy cảm xúc của các nhân chứng lịch sử, chương trình đã thực sự trở thành một lớp học không bục giảng - nơi bài giảng được viết bằng ký ức của những con người từng sống, từng chiến đấu, từng chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc".
Những câu chuyện được kể lại không chỉ toàn cảnh chiến đấu gay cấn mà còn cực kỳ đời thường và đầy cảm xúc nữa! Các cụ kể về những ký ức hào hùng, những lần đối mặt tử thần, nhưng cũng không quên chia sẻ về khoảnh khắc ấm áp giữa đồng đội, tình cảm của dân làng dành cho bộ đội, hay niềm tin không gì lay chuyển vào ngày chiến thắng.
Nghe mà nổi da gà luôn á! Hóa ra tinh thần yêu nước không chỉ ở những trận đánh lớn, mà còn nằm trong từng hành động nhỏ bé hàng ngày - kiểu sẻ chia bát cơm, lời động viên, hay ánh mắt tin tưởng ấy. Giản dị nhưng sâu sắc vô cùng!
Bạn Trọng Minh (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) xúc động chia sẻ: "Những bài học ấy không chỉ để ghi nhớ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay hãy biết trân trọng hòa bình, sống có lý tưởng và không ngừng rèn luyện bản thân để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước".
Đúng rồi, được sống trong thời bình là may mắn lắm rồi, giờ nhiệm vụ của gen Z chúng mình là phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì các cụ đã dày công giành lại nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn