GS.TS, AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vừa tạo nên kỳ tích khi trở thành người duy nhất tự ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội đấy!
- Chúc mừng thầy nha! Cảm giác như thế nào khi là người duy nhất ở Hà Nội tự ứng cử mà lại trúng luôn vậy ạ?
Sáng nay đang trên đường đi công tác, tự nhiên phone cứ reo liên tục, bạn bè gọi báo tin này. Vui lắm luôn á! Chứ giờ đã nhận được hơn 150 tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp, học trò, cả một số lãnh đạo nữa
Đặc biệt là có cả tin nhắn từ những người hiến máu, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo may mắn được cứu sống, các bạn tình nguyện viên luôn...
Mọi người đều chúc mừng và hy vọng với sự nhiệt tình, tận tâm, chân thành như vốn có, mình sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn trên nghị trường vì đất nước mình
Mình hiểu những lời chúc đó cũng là sự tín nhiệm, "giao nhiệm vụ" cho mình nữa.
Nhân đây, mình xin chân thành cảm ơn những đơn vị và cá nhân đã tạo mọi điều kiện để mình được tham gia ứng cử một cách bình đẳng và lành mạnh; đặc biệt là các cử tri đã tin tưởng bầu chọn mình làm đại biểu QH khóa này.
- Mỗi ĐBQH đều có chương trình hành động riêng, vậy khi vào QH, thầy muốn đóng góp điều gì nhất?
Mình mang trong người ba tư cách nè: Thứ nhất là cán bộ làm công tác quản lý, thứ hai là nhà khoa học về y tế, thứ ba là một GS đại học.
Với 3 vai trò đó thì chương trình hành động của mình sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến y tế, như làm sao đủ máu dự trữ, làm sao hạn chế các bệnh bẩm sinh di truyền (điển hình là thalasemia), quan tâm đưa tế bào gốc trở thành một chương trình quốc gia
Ngoài ra còn vấn đề y đức, BHYT, thuốc, viện phí, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế, nhất là bác sĩ... - toàn những vấn đề rất hot trong các kỳ họp QH.
Mình đã hứa với cử tri sẽ cố gắng phát huy những kiến thức học được trong nước và nước ngoài; kinh nghiệm có được khi làm Viện trưởng của một viện đầu ngành và làm giám đốc 4 dự án lớn để đưa vào nghị trường những vấn đề sát với thực tiễn.
Mình cũng sẽ không ngừng học hỏi từ nhân dân, từ cử tri trên tinh thần gần gũi, lắng nghe nghiêm túc, cầu thị và tích cực học hỏi ngay tại diễn đàn QH.
Mình sẽ năng nổ phát biểu, tích cực chất vấn để chuyển tải tất cả tâm tư nguyện vọng của những người đã tin tưởng bầu mình vào trong các cuộc họp của QH, để từ đó biến nó thành luật, thành những quy định có lợi cho nhân dân, đất nước
- Có những ĐBQH ít phát biểu, ít thể hiện chính kiến. Còn thầy thì sao ạ?
Bình thường trong cuộc sống mình vẫn là người cư xử hết sức đúng mực, nên vào nghị trường thì ngại thì không ngại, nhưng nói quá mức làm tổn thương người khác thì mình không bao giờ làm.
Mình nghĩ cần phải lắng nghe, nghiên cứu thật kỹ những vấn đề cần thiết trước khi phát biểu. Nguyên tắc của mình là phát biểu thẳng thắn nhưng đúng mực, kiên quyết và không lạc đề
Cũng nói thêm là, ngay sau khi học xong Cao cấp lý luận chính trị, năm 2000 mình học tiếp ĐH Luật với ý định sẽ ứng cử ĐBQH. Nhưng suốt những năm qua vì quá bận công tác quản lý, sợ tham gia sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ được cả 2 bên nên mình đã không ứng cử.
Bây giờ mọi việc thuận cả rồi. Mình đã gần 59 tuổi, thời gian tới mình đủ tuổi nghỉ làm Viện trưởng, khi đó sẽ có nhiều thời gian để toàn tâm, toàn ý với các công việc của một ĐBQH.
- Khi vào nghị trường QH, có nhiều vấn đề mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của nhân dân. Thầy sẽ cân nhắc những chuyện này thế nào, có ngại va chạm không?
Mình quan niệm thế này, cuộc sống không bao giờ hết được mâu thuẫn, nhưng vấn đề quan trọng là làm sao để hài hòa.
Mình là một con người kiên quyết, kiên định nhưng khá hài hòa mọi việc nên tin mình làm được thôi.
Với mình, số 1 vẫn là lợi ích nhân dân. Đó là điều then chốt nhất mà mỗi người khi ứng cử phải cân nhắc xem có dám sống, biết sống và sống được vì lợi ích đó hay không. Nếu được thì hãy ứng cử, còn không thì đừng nên
Mình đã thấy, khi phát biểu trên QH, những ý kiến nào hay đều được nhân dân lọc ra, nhận ra được bản chất của người phát biểu.
Kinh nghiệm cho thấy tất cả những ý kiến phát biểu được cho là hay, tâm huyết thì đều là vì nhân dân. Mình nhận thức điều này rất rõ trước khi tham gia ứng cử ĐBQH.
- Thầy đã công tác lâu trong ngành y tế, ngoài những vấn đề y tế nổi cộm như đã nêu, có vấn đề kinh tế, xã hội nào khác khiến thầy trăn trở không?
Có rất nhiều nhưng mình không muốn đề cập vì sợ làm loãng vấn đề, hai là ôm đồm quá. Ôm đồm thì không thực chất. Nhưng bạn đã hỏi thì mình cũng xin trả lời nha!
Mình được đào tạo tại Nhật Bản, được đi học tập, tham quan khá nhiều nước nên cũng đã có rất nhiều trăn trở về nhiều vấn đề của đất nước, như vấn đề chủ quyền Tổ quốc, tham nhũng, lãng phí, ô nhiễm môi trường, quy hoạch đô thị
Nguồn: soha.vn