Gấp gáp hạ cánh khẩn cấp, Vietnam Airlines "giải cứu" 2 hành khách trong gang tấc

SuStar6775

New member
41dbca2c8fc6371c5115.jpg


Chuyến bay từ Hà Nội đi Busan của Vietnam Airlines vừa trải qua màn "nghẹt thở" khi phải xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hongkong để cấp cứu anh hành khách 29 tuổi bị đột quỵ. Plot twist là ngay lúc máy bay đang đáp xuống, lại có thêm 1 em bé sốt cao gần 40 độ C nữa chứ

2970d6205fa6505bfd44.jpg


Báo chí Hàn Quốc vừa đưa tin về tình huống "cân não" này và đại diện Vietnam Airlines đã xác nhận với Báo Người Lao Động chiều 2-11 rồi nha!

Chuyện là chuyến bay VN426 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 00 giờ 40 phút (giờ VN) ngày 28-10, cất cánh được có 2 tiếng thì bỗng dưng 1 anh hành khách ngã quỵ ngay khi đang đi về phía cuối máy bay. Anh còn bị đau ngực trái, khó thở nữa là khốn

Các tiếp viên liền chạy đến phối hợp cùng 2 hành khách là bác sĩ có mặt trên chuyến bay để sơ cứu, cấp oxy cho anh E.D. (quốc tịch Hàn Quốc, ngồi ghế 24A). Nhưng mà dù đã cố gắng hết mình, tình trạng sức khỏe của anh vẫn không khá lên được.

Phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất tại Hongkong lúc 2 giờ 22 phút ngày 29-10 (giờ VN). Xe cứu thương đã nhanh chóng đưa anh E.D. đến bệnh viện địa phương luôn.

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Đang trong lúc hạ cánh tại Hongkong thì bỗng có 1 em bé lên cơn sốt cao gần 40 độ C Em ngồi ghế 6K, đi cùng bố người Hàn Quốc ở ghế 6H và mẹ người Campuchia. Vì trên máy bay không có thuốc đặc trị, phi hành đoàn tiếp tục kéo dài thời gian hạ cánh tại Hongkong để phối hợp với các đơn vị mặt đất đưa em bé cùng bố mẹ đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top