QueenMan2k4
New member
Trong khi cả lớp đang stress từng ngày chờ thi THPT và Đại học năm 2017 thì Khúc Xuân Thảo lại ngồi nhâm nhi trà sữa... bình tĩnh như không Lý do? Bởi vì cô nàng đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Mỹ thuật Đa phương tiện quốc tế từ trước đó hơn 1 năm rồi nha!
Vừa bước chân vào cấp 3, bạn gái đã quyết định "đi 2 chân một lúc" - vừa học trường phổ thông vừa học tại Arena Multimedia. Với đam mê mãnh liệt, cô nàng đã nỗ lực hết mình và nhận bằng Advanced Diploma Mỹ thuật Đa phương tiện (MTĐPT) ngay khi vừa kết thúc học kì 2 lớp 11 luôn. Giờ đây, khi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và đã có thu nhập từ các dự án freelance, Thảo càng tin rằng quyết định của mình là đúng 100%
Chào Thảo! Lâu rồi không thấy bạn cập nhật Facebook, hẳn là Thảo đang rất bận rộn cho kì thi tốt nghiệp THPT phải không? Kỳ thi này có áp lực với bạn lắm không?
Ôn thi cũng chỉ là một phần lí do thôi vì em chỉ thi tốt nghiệp nên không áp lực lắm đâu. Có khi thấy nhẹ nhàng và rất chill luôn á
Hỏi nhỏ nhé, ra trường 1 năm rồi lại bận rộn cho năm cuối cấp như vậy có khiến Thảo quên đi mất nhiều kiến thức đã học ở Arena Multimedia không?
Những kiến thức ở Arena Multimedia đều được giảng dạy song song với thực hành nên em nhớ lâu lắm. Tất nhiên là kiến thức sẽ có phần quên nhưng chỉ cần đọc lại thì sẽ nhớ và áp dụng được ngay trong khoảng thời gian ngắn (cười).
Ồ có vẻ như nhắc đến Arena là bạn rất hào hứng, Thảo có thể kể một kỉ niệm hay điều gì trong 2 năm học ở Arena khiến mình ấn tượng được không? Việc học tập trong một chương trình đào tạo nghề quốc tế với rất nhiều anh/chị lớn hơn có tạo cho em nhiều áp lực?
Đối với các bạn cùng cấp thì cấp 3 sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng đối với em, ngoài cấp 3 ra thì còn có 1 "gia đình" nữa đó chính là Arena Multimedia. Khoảng thời gian em được gắn bó ở đây là khoảng thời gian đẹp nhất, có rất nhiều kỉ niệm khó quên cùng bạn bè, thầy cô và nhà trường luôn
Đầu tiên khi học ở lớp, em cũng thấy khá lo sợ vì các anh chị lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng khi được tiếp xúc cùng họ, em cảm thấy không còn cảm giác đó nữa. Họ luôn bên cạnh và giúp đỡ em không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống. Giờ đã là cựu sinh viên Arena Multimedia được 1 năm rồi, nhưng chúng em vẫn luôn tâm sự cùng nhau và hay có những cuộc gặp mặt thân mật nữa đó
Kỷ niệm nào làm Thảo thấy ấn tượng nhất khi học tập tại Arena Multimedia?
Kỷ niệm làm em thấy ấn tượng nhất đó chính là những lần làm đồ án (project), mệt nhưng vui lắm luôn. Chúng em làm việc nhóm cùng nhau "xuyên màn đêm" trong những ngày sát deadline, rồi ai cũng cùng cố gắng quyết tâm đạt được thành quả ưng ý nhất. Vài bữa ăn vội, giấc ngủ tạm, đối với em, đó thực sự là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của thời sinh viên
Hồi tưởng lại một chút nhé! Lý do nào thúc đẩy Thảo quyết định đến với Arena Multimedia khi còn rất rất sớm (lớp 10) vậy?
Em thích vẽ từ khi còn bé, em cũng tìm hiểu khá nhiều về ngành đồ họa đa phương tiện từ khi còn sớm. Và em cũng tự thấy rằng, thi đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nó chỉ là 1 trong vô số con đường khác dẫn đến tương lai thôi. Còn tương lai là của mình thế nào là do sự cố gắng và quyết tâm của mỗi người
Đi học sớm vậy có giúp Thảo thêm lợi thế hay ngược lại gặp bất lợi gì không?
Bất lợi là trong suốt hơn 2 năm cấp 3, có thể là trong lúc các bạn đi chơi thì em lại phải ngồi học để có thể giữ thăng bằng được "cán cân" (đi học ở trường cấp 3 và học tại Arena Multimedia) này. Nhưng trong thời gian gấp rút cho kì thi đại học 2017 sắp tới, em lại có thể ngồi... bình tĩnh hơn so với các bạn. Vì em đã không có ý định thi đại học và chỉ ôn thi để qua được kì thi tốt nghiệp thôi
Thật khó hình dung thời gian biểu của bạn cho việc học song song Arena Multimedia và chương trình cấp 3, Thảo có thể kể thêm không?
Như các buổi tối em có lịch học Arena Multimedia, thì đều đặn các buổi sáng em sẽ đi học chính ở trường cấp 3, rồi chiều đi học thêm ở trường, sau đó thì em sẽ đi thẳng lên Arena Multimedia để học ca tối. Tối về, em có thể thức muộn một chút để xem lại những gì hôm nay mình đã học ở trường cấp 3 cũng như Arena Multimedia. Có gì khó, em sẽ note lại để hôm sau hỏi thầy cô hoặc bạn bè nên nhìn chung cũng khá là thuận lợi
Vậy từ khi tốt nghiệp Arena đến giờ Thảo đã đảm nhận công việc gì trong ngành MTĐPT chưa?
Tất nhiên là có rồi! Sau khi học xong kì 1, em có làm freelancer về thiết kế áo đồng phục lớp. Hiện tại em vẫn làm nhưng cũng ít đi để cho đỡ "quên nghề" thôi, còn công việc chính hiện tại em đang theo đuổi là về mảng thiết kế đồ họa 3D. Nhìn chung, những kiến thức và kỹ năng em từng học ở Arena Multimedia đã là nền tảng rất tốt rồi. Em nghĩ có nền tảng sẽ giúp em tự tin hơn để phát triển bản thân hơn trong nghề nghiệp về lâu dài
Có vẻ như Thảo rất hài lòng với quyết định vào học tại Arena Multimedia?
Đúng vậy, em rất hài lòng vì quyết định của mình. Mặc dù trước đó em có hơi e dè nhưng trải qua khoảng thời gian học tập tại môi trường Arena Multimedia, em hoàn toàn tự tin để nói rằng quyết định của mình là chính xác
Nếu có một lời khuyên cho những bạn trẻ cũng đang có ý định muốn vào học tại Arena Multimedia, Thảo sẽ nói gì?
Mình không chắc đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, nhưng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho sự khởi đầu của những bạn có đam mê với nghề MTĐPT. Bạn có quyền quyết định tương lai của mình sẽ ra sao. Vậy hãy suy nghĩ thật kĩ và đừng nên bỏ phí tuổi trẻ của mình nhé!
Cảm ơn Thảo rất nhiều về cuộc trò chuyện! Chúc em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới với kết quả thật cao, thành công với nghề MTĐPT và luôn thật hạnh phúc nhé!
Nguồn: kenh14.vn