Hình ảnh cô dâu nhận được của hồi môn siêu khủng trong ngày về nhà chồng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người phải "OMG" liên tục luôn á!
Mấy năm gần đây, chuyện tổ chức đám cưới tốn mấy tỷ đồng đã không còn là chuyện hiếm đâu nha. Các gia đình khá giả ai cũng muốn trao cho con cái nhiều vàng bạc trong ngày vui trọng đại nhất đời nhé!
Riêng năm 2021 thì hơi đặc biệt tí, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều cặp đôi đã phải hoãn đám cưới hoặc tổ chức giản tiện, gọn nhẹ hơn để tránh tụ tập đông người.
Nhưng mà thời gian gần đây, khi tình hình dịch đã được kiểm soát thì cũng là lúc các cặp đôi tổ chức hôn lễ, về chung một nhà rồi đây. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một đám cưới tuy đơn giản nhưng lại khiến dân tình "loá mắt" với số hồi môn khủng cực kỳ nổi bật!
Hình ảnh ghi lại cho thấy, từng chiếc kiềng vàng và lắc tay cỡ đại được xếp thành từng lớp đeo trên người cô dâu. Do số lượng vàng quá nhiều nên không thể đeo trực tiếp vòng vào cổ và tay được, phải xâu lại thành dây mới đeo nổi nè! Không chỉ đeo vàng nặng trĩu cổ, các ngón tay cô dâu cũng được phủ kín bởi nhẫn vàng trơn luôn á!
Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến netizen trầm trồ, không ngừng phỏng đoán về số lượng vàng cưới cô dâu đã được tặng trong ngày vu quy. Thậm chí nhiều người còn chẳng ngần ngại "xin vía" cô dâu luôn!
Theo tìm hiểu, cặp đôi trong đám cưới xa hoa này là chú rể Vĩnh Đăng (Vĩnh Long) và cô dâu Huyền Trang (Hà Nội). Cặp đôi cũng đã có thời gian tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định về chung một nhà nha.
Chia sẻ với báo chí, chú rể Vĩnh Đăng cho biết hôn lễ của hai vợ chồng được tổ chức vào ngày 24/10 vừa qua. Theo anh kể, cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần đi lễ chùa vào dịp đầu năm mới 2021. Sau đó, vì cùng làm chung ngành thẩm mỹ nên có nhiều cơ hội tiếp xúc làm quen và dần dần có tình cảm với nhau. Nghe là duyên trời định sẵn rồi đây!
Một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn nên cặp đôi chấp nhận yêu xa, thời gian gặp gỡ chỉ là tranh thủ những chuyến công tác khi Huyền Trang vào Sài Gòn thôi.
Vĩnh Đăng kể, trong thời gian mắc kẹt lại Hà Nội vì dịch bệnh cũng là cơ hội đặc biệt để vợ chồng anh quyết định kết hôn: "Đợt tháng 4 vừa rồi, mình có ra Hà Nội thăm Trang rồi dịch Covid-19 bùng phát nên mình mắc kẹt lại luôn.
Ban đầu, bọn mình chưa hề tính đến chuyện đám cưới, nhưng sau khi dịch bùng phát hai đứa cùng về quê của Trang ở Chùa Hương, Mỹ Đức (Hà Nội) sinh sống. Ở nhà có trang trại nuôi heo, nuôi dê, nhím, thỏ... rồi mình mắc kẹt luôn ở đó 2 tháng. Suốt thời gian ở cùng nhau thì hai đứa thấy tình cảm khăng khít, gắn bó hơn... nên quyết định xin phép bố mẹ kết hôn luôn. Cuối cùng hai đứa mình quyết định tổ chức đám cưới bên ngoại đàng gái. Vì dịch bệnh không thể di chuyển qua lại nên bọn mình tổ chức online".
Theo chia sẻ của chú rể, theo phong tục tập quán miền Tây thì vào ngày cưới bố mẹ và họ hàng hai bên đều tặng vàng cưới để chúc phúc, may mắn. "Mẹ thương con dâu nên cũng mua tặng bộ trang sức kim cương 20 tỷ, bộ trang sức vàng của Đăng thì khoảng 6 tỷ. Bên cạnh đó, bố mẹ vợ cũng cho một căn nhà.
Toàn bộ vàng trên người vợ mình thì khoảng 50 cây, trong đó bên vợ cho 14 cây còn bên nội cho 36 cây". Nghe mà choáng hết cả váng luôn á!
Vĩnh Đăng cho biết hai vợ chồng anh cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị. Vì muốn đám cưới trọn vẹn và ấm cúng nên rất nhiều khâu đều do anh tự lên ý tưởng và bắt tay vào thực hiện. "Trước Đăng có làm quản lý cũ của chú Hoài Linh, có đi theo và tham gia vào nhiều chương trình nghệ thuật nên mình muốn làm một đám cưới lạ hơn. Không ngờ được mọi người hưởng ứng".
Chú rể cũng cho biết thêm, những trang phục mặc trong hôn lễ đều được thuê bên trường Sân khấu. Còn riêng đám cưới tổ chức dưới quê nên không làm quá lớn.
"Đăng có đưa cho gia đình 500 triệu để tổ chức hôn lễ, làm tiệc đãi khách trong mấy ngày nên không nắm được con số chính xác. Đãi khách 3 ngày 7 bữa, một lần 10 bàn thôi vì không được đông quá để đảm bảo phòng chống dịch bệnh", chú rể chia sẻ.
Vì dịch bệnh nên bên nội và bố mẹ của Vĩnh Đăng không thể ra Hà Nội tham dự, nên cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tổ chức một đám cưới thật ấm cúng ở Sài Gòn với sự tham dự đông đủ của người thân và bạn bè cả hai bên.
Bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi Vĩnh Đăng và Huyền Trang thì cũng có người để lại những bình luận tiêu cực cho rằng cặp đôi "khoe của", "làm màu"... Trước những ý kiến này, Vĩnh Đăng cho biết từng làm việc trong giới giải trí và có trải qua những việc tương tự nên tâm lý của anh rất vững và miễn nhiễm với những điều tiêu cực rồi.
Tuy nhiên, vợ anh thì cảm thấy buồn và xuống tinh thần khi đọc được những bình luận ác ý. "Mình cũng động viên vợ rất nhiều. Mình không làm gì sai, không làm hại ai cả nên không có gì phải buồn. Mình chỉ muốn dành cho vợ một hôn lễ ấm áp, hạnh phúc trọn vẹn thôi". Nghe mà thương quá đi!
Nguồn: soha.vn