Gặp chị cầm xấp tiền 500k run rẩy trước cửa ngân hàng, công an kịp cứu khỏi bẫy lừa đảo

ChangGauHihi

New member
Phát hiện một chị có vẻ hoảng sợ cầm xấp tiền 500k trước ngân hàng, anh công an đã kịp thời ngăn chị làm "liều"

Ngày 25-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Thiệu Hóa vừa kịp thời phối hợp cứu 2 người dân thoát khỏi bẫy lừa đảo khi các bác chuẩn bị ra ngân hàng rút tiền để gửi cho bọn lừa đảo. Mấy tên này gọi điện tự xưng là cán bộ, công an để đe dọa nạn nhân.

9b0a7ec2ba68054d52be.jpg


Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-12, đang tuần tra trên địa bàn thì Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà V.T.K. (SN 1955; ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa) có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Agribank chi nhánh Thiệu Hóa. Bà cầm một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, trông hoảng loạn và lo sợ vô cùng

Lập tức, tổ công tác dừng lại hỏi thăm tình hình của bà K. Qua làm việc, công an xã xác định bà đang bị lừa đảo online! Các tên lừa đảo gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý bà.

Theo lời bà K. kể lại, khoảng 14 giờ ngày 11-12, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là "cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa", nói bà liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỉ đồng và yêu cầu bà phải hợp tác để điều tra

Bọn lừa đảo còn đe dọa và yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được kể với ai. Vì sợ quá nên bà đã làm theo, mang 2 chỉ vàng đi bán, đồng thời chuẩn bị rút 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản mà bọn chúng cung cấp.

May mắn là khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để chuyển tiền thì được tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa phát hiện và ngăn chặn kịp thời

Tương tự, khoảng 12 giờ ngày 22-12, một bác nam lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút tiền tiết kiệm. Trong lúc giao dịch, bác có vẻ hoang mang, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại.

Ngay khi nhận thông tin từ nhân viên bưu điện, Công an xã Thiệu Hóa đã có mặt ngay lập tức. Làm việc với công an, ông T.V.N. (SN 1962, ở xã Thiệu Quang) cho biết sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ số lạ, đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và báo tài khoản ngân hàng của ông "liên quan đến vụ án lừa đảo" và đe dọa sẽ bắt nếu ông không chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản chúng cung cấp

Vì lo sợ, ông N. đã đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút 230 triệu đồng tiết kiệm để chuyển theo yêu cầu. Rất may công an đã có mặt kịp thời ngăn chặn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top