Chỉ vì tin bạn chat mới quen, cô gái trẻ đã rơi vào tình huống kinh hoàng khi được "tốt bụng" chở đi nhờ trong đêm mưa
Drama kinh hoàng giữa đêm mưa gió
Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết vừa phá thành công Chuyên án 714H, bắt giữ được Trần Ngọc Thương (SN 1986, trú tại khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ đã xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 1/6. Hai anh thanh niên ở phường Hưng Dũng, TP Vinh đang đi soi ếch trên cánh đồng Tàu Bay (khối Đông Lâm) thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái.
Giữa đêm mưa, cánh đồng vắng tanh mà nghe tiếng kêu cứu, biết ngay có chuyện chẳng ổn. Hai anh lập tức chiếu đèn về phía có tiếng động. Cùng lúc đó, một bóng người đàn ông vội vàng nhảy lên xe máy rồi rú ga biến mất trong đêm tối. Còn cô gái thì run lẩy bẩy, tay ôm mớ quần áo chưa kịp mặc, chạy ngay về phía hai anh trong tiếng nấc nghẹn ngào
Sau khi mượn áo khô cho cô gái và nghe kể lại sự việc, mọi người đã đưa nạn nhân đến Công an phường Hưng Dũng trình báo.
Câu chuyện đằng sau vụ việc gây sốc
Nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Vinh ngay lập tức cử trinh sát xuống hiện trường điều tra theo dấu vết còn nóng hổi.
Tại trụ sở công an, sau khi bình tĩnh lại, cô gái cho biết mình tên Nguyễn Thị Phương (tên đã thay đổi, SN 1993) từ Hà Tĩnh lên. Phương mới làm công nhân tại một công ty ở TP Vinh được khoảng 3 tháng.
Vào khoảng 19h30 ngày 1/6, dù trời mưa tầm tã nhưng vì có việc nên Phương vẫn đội ô đi bộ từ phòng trọ đến nhà chị gái ở khối Trung Định, phường Hưng Dũng. Khi đi đến trước cổng Trường Mầm non Bến Thủy, có một nam thanh niên đi xe máy dừng lại rủ đi nhờ.
Nghĩ trời mưa to, đêm khuya đường vắng, muốn đến nơi cho nhanh, Phương đã lên xe và chui vào áo mưa của thanh niên này, đồng thời chỉ đường đến nhà chị gái.
Nhưng plot twist ở chỗ, khi cô chui đầu ra khỏi áo mưa thì "wtf" - xe không dừng trước nhà chị gái mà lại đỗ giữa cánh đồng mênh mông vắng vẻ!
Chưa kịp phản ứng, gã thanh niên đã dùng tay bịt miệng cô, lục soát lấy hai chiếc điện thoại (Nokia X2 và Samsung Galaxy i). Không dừng lại ở đó, hắn còn dùng vũ lực xé quần áo của Phương rồi thực hiện hành vi đồi bại. Hắn thậm chí còn định quay clip để làm bằng chứng uy hiếp nạn nhân thì may mắn có ánh đèn pin chiếu đến. Sợ bị phát hiện, tên tội phạm vội vàng mặc quần áo, nhảy lên xe tẩu thoát.
Hành trình truy tìm tội phạm: Khó như mò kim đáy bể
Từ lời khai ban đầu và chứng cứ thu thập được, lãnh đạo Công an TP Vinh quyết định xác lập Chuyên án 714H do Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban.
Việc truy tìm đối tượng khó vô cùng, bởi hiện trường chỉ còn vài mảnh quần áo rách, đôi dép của nạn nhân và vài vệt bánh xe - còn lại đã bị cơn mưa xóa sạch.
Theo lời khai, đối tượng khoảng 28-30 tuổi, dáng người trung bình, nói giọng Hà Tĩnh. Nhưng do đêm tối, gặp lần đầu chưa kịp nhìn rõ mặt hay biển số xe, nên việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, từ lời khai của hai nhân chứng, hung thủ sau khi gây án đã chạy theo đường vòng phía sau Trường ĐH SPKT Vinh rồi ra đường sinh thái ven sông Lam - chứng tỏ hắn rất am hiểu địa bàn. Ban chuyên án đã rà soát các khu vực từ Hưng Dũng, Hưng Hòa, Bến Thủy (TP Vinh) đến Nghi Xuân (Hà Tĩnh)...
Dù dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng đối tượng vẫn bặt vô âm tín
Bí mật được hé lộ: "Bạn chat" chứ không phải người lạ!
Lật lại hồ sơ, các điều tra viên phát hiện có điểm vô lý trong lời khai của nạn nhân. Phương được triệu tập để làm rõ lại.
Lần này, sau khi đã bình tĩnh hơn, Phương thú nhận sự thật: Hung thủ không phải người đi đường "tốt bụng" như lời khai ban đầu mà là... bạn chat mới quen qua mạng! Tối hôm đó, hai người hẹn gặp để "xem mặt" trước cổng Trường Mầm non Bến Thủy. Anh ta bảo chở đi chơi, ai ngờ lại bị lừa ra cánh đồng vắng để cướp tài sản và hại đời.
Từ thông tin này, công tác điều tra nhanh chóng được mở theo hướng mới. Lần tìm những thông tin chưa kịp xóa trên mạng, cộng với các chứng cứ khác, Ban chuyên án đã xác định đối tượng chính là Trần Ngọc Thương (SN 1986, trú khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh).
Bắt giữ kẻ tội đồ: 45 ngày sau vụ án
Hồi 11h ngày 15/7, lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện đối với Thương ngay tại ki-ốt bán điện thoại nơi hắn làm việc, khiến cả đối tượng lẫn mọi người đều ngỡ ngàng. Công an thu giữ hai chiếc điện thoại của nạn nhân cùng chiếc xe gây án.
Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, dù đã có người yêu nhưng do làm nghề sửa điện thoại nên tình cờ quen và chat với Phương qua mạng. Tối 1/6, hai người hẹn gặp để xem mặt. Vừa gặp, thấy cô cao ráo xinh xắn lại đang đêm mưa, hắn liền nảy sinh ý định xấu xa
Hắn vờ rủ đi uống nước nhưng sau khi Phương ngồi lên xe đã chở thẳng ra cánh đồng Tàu Bay để thực hiện hành vi bỉ ổi. Do quê gốc ở Hà Tĩnh, biết nạn nhân cũng là người Hà Tĩnh nên hắn dùng tiếng địa phương để đánh lạc hướng.
Sau khi gây án, tưởng không ai biết được, hắn về ki-ốt của bạn gái chơi và hôm sau vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra. 45 ngày sau, chuỗi ngày "bình yên" của hắn kết thúc khi bị Ban chuyên án 714H bắt giữ.
Bài học xương máu cho hội chị em
Vụ án này không chỉ là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên ham chơi đua đòi, vì một phút nông nổi mà phải trả giá đắt, mà còn là bài học quý báu cho các bạn nữ: Đừng vì nhẹ dạ cả tin những người bạn qua mạng ảo để rồi trở thành nạn nhân của lũ "yêu râu xanh" mặt người dạ thú nhé!
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trần Ngọc Thương với hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".
Nguồn: soha.vn