Gặp anh tài xế dũng cảm lái xe tông sập cửa nhà đang cháy để cứu người ở Sài Gòn

EchDev9060

New member
6288fca30445b84e9b9b.jpg


Người hùng trong câu chuyện này chính là anh Lương Phúc Bình (35 tuổi), sống ở quận Bình Thạnh, TP HCM đây ạ!

Chiều 14/11, PV có dịp tâm sự với anh Bình và anh vẫn còn hơi bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc quyết định lùi xe tông sập cửa căn nhà đang bốc cháy để cứu người.

Theo lời kể của anh Bình, vào khoảng 6h sáng ngày 14/11, như mọi ngày, anh đang lái xe đi giao hàng cho khách ở quận 7. Khi tới đường số 17, quận 7 thì anh phát hiện một căn nhà khóa kín cửa đang bốc cháy dữ dội. Nhìn lên sân thượng, anh thấy 2 người đàn ông đang kêu cứu.

9f0e247bbc6ad134ef6b.jpg


Lửa cháy ngày càng to, 2 người đàn ông kia quyết định nhảy xuống đất luôn. Còn bên ngoài, công an và người dân đang dùng bình xịt mini để dập lửa và đập cửa sắt cứu người bên trong.

"Lúc tôi đang dừng xe xem tình hình thì có một anh nhảy từ trên lầu xuống đất, hoảng loạn chạy đến nói với tôi rằng: 'Còn ba mẹ em ở bên trong căn nhà đang cháy, cứu ba mẹ em với, cứu ba mẹ em với anh ơi!'.

Nghe anh ấy nói như vậy, tôi nghĩ dù nguy hiểm đến đâu mình cũng phải cứu người, không thể nhìn thấy người gặp nạn mà làm ngơ được. Sau đó, tôi nhanh chóng lùi xe tông mạnh để làm sập cánh cửa. Tuy nhiên, do cửa nhà khóa hai lớp rất chắc nên phải đến tận lần thứ 2 tôi mới phá được cửa", anh Bình kể lại.

0db3f3cb73fe90b932fb.jpg


Thực ra lúc đầu anh Bình cũng lo lắng nha mọi người ơi - lỡ tông sập nhà người ta mà có chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm. Xe thì không phải của anh mà là của công ty, hàng để trên xe có vấn đề có khi còn bị đuổi việc nữa. Nhưng những suy nghĩ đó không thể dập tắt được quyết tâm cứu người của anh Bình.

Anh Bình nói: "Lúc tôi tông xe làm sập cửa thì mọi người vào bên trong cứu người. Do công việc bận quá, với lại tôi nghĩ việc làm của mình cũng bình thường thôi, ai trong trường hợp đó cũng làm như vậy nên tôi lái xe đi làm luôn. Sau khi hoàn thành xong công việc thì tôi có nghe mọi người nói, lên mạng xem thì biết rất may không có ai gặp nạn cả. Mừng quá!".

Khi được hỏi vợ con và công ty có phản ứng gì về hành động của mình không, anh Bình chia sẻ trong niềm vui: "Rất nhiều người trong công ty hỏi thăm tôi. Mọi người đều hỏi sao lúc đó mày dũng cảm thế, dám cho xe húc vào đám cháy. Con gái lớn thì nói con rất tự hào về bố, nghe mà tôi hạnh phúc quá chừng luôn!".

a0bb4edf2fc9a1afe3ca.jpg


Được biết, anh Bình đã báo với công ty về việc lùi xe cứu người trong ngôi nhà cháy, lãnh đạo công ty đã vui vẻ, không bắt anh đền bù gì dù xe bị hư hỏng phần thùng (rất tuyệt phải không nào! ).

"Mình không thể vô cảm, vô tâm được", anh Bình bày tỏ.

Trước đó vào khoảng 6h ngày 14/11, nhiều người dân ở đường số 17, quận 7, TP HCM phát hiện khói đen tỏa ra từ căn nhà số 31G nên trình báo Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 và chính quyền địa phương.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top