Ê, các bạn Gen Z ơi! Nghe nói có rất nhiều bạn trẻ đang học tập tại TP. HCM được "chọn mặt gửi vàng" tham gia luyện tập cho Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đấy. Trong tuần đầu tiên luyện tập tại Hà Nội, các bạn đã có những cảm xúc cực kỳ đặc biệt luôn nha!
Cảm giác "vỡ òa" là có thật nè! Đó là những gì các bạn sinh viên trải qua khi biết tin mình có cơ hội được đóng góp sức trẻ cho một sự kiện siêu trọng đại của Tổ quốc. Phạm Lê Bảo Châu (khoa Văn học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) - thành viên của khối Nữ du kích Miền Nam chia sẻ: "Khoảnh khắc nhận được thông báo trúng tuyển, tim mình đập rất nhanh, vừa bất ngờ, vừa xúc động. Mình cảm nhận rõ, đây không chỉ là một sự kiện, mà là một sứ mệnh".
Còn với Vũ Thị Ánh Dương (cựu sinh viên khoa Luật, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. HCM), cũng là thành viên của khối Nữ du kích Miền Nam, bạn ấy quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ A80 sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ A50 rồi đó! Respect quá đi mất!
Bước sang giai đoạn luyện tập thứ hai tại Hà Nội, các bạn trong khối quân phải đối mặt với cường độ luyện tập siêu cao, cộng thêm thời tiết oi bức nữa chứ. Ở giai đoạn này, yêu cầu về động tác và hàng lối quân ngũ được nâng cao hẳn lên. "Buổi sáng, khối quân của mình luyện tập ke tay, ke chân, luyện từng bước đi đều và gióng hàng ngang, hàng dọc, đến chiều sẽ luyện căn chỉnh từng động tác cho thật đồng đều và đẹp nhất", Ánh Dương tâm sự.
Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bảo Châu kể lại: "Có những hôm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân tê rần vì đi đều quá lâu, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc". Nghe xong mà muốn ôm cả thế giới!
Thời gian cuối buổi chiều là lúc Châu thích nhất đó. Lúc này, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống từng bước chân đều tăm tắp, tiếng va chạm giữa đế giày và mặt đất tạo tiếng vang trên sân tập - aesthetic ơi là aesthetic! Ở một góc khác, Ánh Dương lại thích những lúc giải lao vì "có khi mọi người sẽ cùng nhau ca hát, nói chuyện hay chỉ lại cho nhau những động tác chưa làm được sao cho đúng và đẹp nhất". Vibe teamwork cực mạnh luôn!
Với Bảo Châu, khi khoác lên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam, cô bạn cảm nhận rõ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc, như đang được nối tiếp tinh thần kiên cường của những người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến. "Hành trình hơn ba tháng thực hiện nhiệm vụ A80 được gói gọn trong một sự kiện trọng đại của đất nước. Những bước chân sải dài dưới nắng không chỉ là trọng trách mà còn là sự nối kết giữa thế hệ trẻ với thế hệ cha anh ngày trước", Bảo Châu bày tỏ.
Hành trình luyện tập của các bạn trẻ nói chung và của Bảo Châu hay Ánh Dương nói riêng chính là nét đẹp tiêu biểu của thế hệ thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên" - kiểu Gen Z mà ta đây! "Nếu được gửi lá thư đến các bạn sinh viên đồng trang lứa, mình mong rằng, chúng ta sẽ luôn giữ trong tim niềm tự hào và tinh thần sẵn sàng đóng góp cho đất nước. Mỗi trải nghiệm như Lễ duyệt binh lần này chính là cơ hội để chúng ta hiểu hơn và yêu đất nước mình hơn", Ánh Dương chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn