Gặp 1 lần là biết ngay! Tổng thống Lincoln từ chối ứng viên vì lý do cực sâu sắc mà ai cũng nên suy ngẫm

WibuCoolUwu

New member
443297a55bf156bfc98b.png


Bạn bè giới thiệu cho Lincoln một ứng viên được đánh giá là thông minh, nhanh nhẹn, xử lý công việc khéo léo, nhưng chỉ sau 1 lần gặp mặt, ông đã từ chối ngay lập tức!

Mấy hôm trước mình mới tham gia buổi họp lớp sau hơn 10 năm chia tay, ngoài chuyện vui mừng gặp lại đám bạn thân, mình còn phát hiện ra vẻ ngoài của mỗi người đều thay đổi khá nhiều so với ngày xưa.

Bạn ngày trước kiêu ngạo tự phụ giờ khóe miệng hằn nhiều nếp nhăn; người hay u sầu thì lông mày vẫn đượm buồn; bạn từng là hoa khôi thì da dẻ sạm đi đáng kể; còn cô bạn vui tính bình thường ngày trước, giờ lại trở nên dịu dàng, đáng yêu khiến ai cũng muốn tiếp cận.

Vậy là vẻ ngoài của con người có thể thay đổi theo thời gian sao?

Nhớ lại một câu chuyện ở Mỹ, hồi còn đương nhiệm, Tổng thống Lincoln từng có một giai thoại khá hay ho như này:

Bạn bè giới thiệu với Lincoln một người, khen là thông minh, phản ứng nhanh, có thể gánh vác trọng trách nhưng sau khi gặp mặt, ông từ chối luôn không tuyển.

ec350e87d65004001aee.png


Bạn hỏi tại sao, ông Lincoln trả lời: "Tôi không thích khuôn mặt của anh ta."

Người bạn ngạc nhiên vì Tổng thống tuyển người lại xét theo ngoại hình. Lincoln nghiêm túc giải thích: "Một người chưa đến 40 tuổi thì nên có trách nhiệm với khuôn mặt của mình."

Nhiều người sau khi nghe câu chuyện này đều thắc mắc không biết khuôn mặt như thế nào mà khiến Tổng thống phải tránh xa đến vậy?

Với khả năng quan sát siêu đỉnh của Lincoln, lý do khiến ông lắc đầu chắc chắn không phải vì xấu hay đẹp, mà có lẽ kiểu cách nói chuyện và thái độ mà người này thể hiện mới là điểm mấu chốt nhất.

Có câu nói: "Tướng do tâm sinh" - nghĩa là diện mạo của con người được hình thành từ tính cách và nội tâm. Vì vậy không cần đợi đến 40 tuổi, khi mỗi người hiểu được sự đời thì đã biết cách chịu trách nhiệm với vẻ ngoài của mình rồi.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của người khác về bạn, mà còn quyết định bạn có thể làm họ hài lòng và thân thiết hay không. Vậy nên làm thế nào để thay đổi? Cùng phân tích qua 3 điểm dưới đây nhé! ✨

d652c8e6823238e8417f.jpg


**Dáng vẻ đoan chính**

Dáng vẻ ở đây không chỉ là ngoại hình, mà còn bao gồm kiểu tóc, trang phục và cách cư xử nữa.

Trong hoàn cảnh bình thường, đa số mọi người đều muốn tiếp xúc với người ăn mặc chỉnh chu, sạch sẽ, gọn gàng. Nhiều người coi trọng nội tại nhưng lại ăn mặc cẩu thả khiến người khác khó có thể tiến gần để tìm hiểu bạn hơn.

Tất nhiên, bạn không cần phải chi số tiền khủng để mặc đồ hàng hiệu, cũng không nên bắt chước mù quáng mà không hiểu ưu nhược điểm vóc dáng của mình. Nhưng ít nhất nên học cách phối đồ và ăn mặc phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau.

Những thứ này chỉ cần chịu khó học tập, quan sát nhiều, học hỏi nhiều thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt thôi!

**Chú ý lời nói**

Theo một cuộc khảo sát, rất nhiều người phản ánh trong quá trình trò chuyện, ấn tượng với nội dung nói cái gì chỉ chiếm 7% nhưng ghi nhớ về cách đối phương biểu đạt, nói như thế nào lại lên tới 38% luôn.

75d6196063b8f3df3c7b.jpg


Giọng điệu thúc giục hay nói huyên thiên không nghỉ, lắp bắp hay ngọng líu, thái độ đong đưa, hay ngay cả ánh mắt nghi ngờ cũng khiến người khác không thể tin tưởng được.

Còn những người khiêm nhường vừa phải, tự tin trang trọng, nói chuyện hài hước, giọng điệu chân thành có thể tạo ấn tượng tốt, khiến người khác khó quên.

Trong cách ứng xử cũng cần chú tâm lắng nghe, đừng tùy tiện ngắt lời người khác, càng đừng đột ngột đưa ra những câu hỏi nhạy cảm hay vấn đề người ta không muốn trả lời nhé!

8e64d2d9caadcb0e4c0f.png


**Bồi dưỡng nội tâm và sự hiểu biết của bản thân**

Nhà văn Soichi người Nhật từng nói: "Khuôn mặt của đàn ông chính là một bản sơ yếu lý lịch." Đương nhiên khuôn mặt của phụ nữ cũng là một bản sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh mà dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền hay makeup cầu kỳ cũng không đánh lừa được người khác đâu.

Vì vậy mỗi người từ lúc bập bẹ tập nói, đến tuổi trẻ rực rỡ, rồi bước vào năm tháng trung niên, những việc từng làm, những lời từng nói, những trải nghiệm trong mấy chục năm đó đều từng giọt thấm vào tâm trí, dần dần thay đổi ánh mắt và khóe môi của chúng ta.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top