Cứ đầu tháng 6 hàng năm là lại đến "mùa gaokao" - kỳ thi đại học được mệnh danh là khốc liệt nhất hành tinh tại Trung Quốc Đây thực sự là khoảnh khắc "sinh tử" quyết định vận mệnh cả đời của biết bao bạn trẻ xứ Trung.
Mức độ nghiêm trọng của kỳ thi này đến mức nào? Nghe xong bạn sẽ phải "respect" luôn đó: các công trình xây dựng gần điểm thi phải ngưng hẳn, giao thông được điều hướng, xe cứu thương túc trực sẵn phòng trường hợp các em suy sụp vì áp lực, thậm chí cảnh sát còn đi tuần tra giữ yên tĩnh khu vực thi... Drama level max luôn!
Giờ chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến "ngày phán xét", các clip học sinh thắp nến học đêm, miệt mài ôn tập đang viral khắp mạng xã hội. Không khí căng thẳng đang bao trùm từng trường học, từng gia đình. Điểm số gaokao thực sự là "chìa khóa vàng" định đoạt tương lai của các bạn trẻ này đấy
Con số nói lên tất cả: mỗi năm có tới hơn 9 TRIỆU học sinh tham dự kỳ thi này! Đám đông khổng lồ này tạo ra những cảnh tượng "chỉ có ở Trung Quốc" mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu khác.
Trong số 9,4 triệu thí sinh năm nay, chỉ có khoảng 3,7 triệu người có cơ hội vào đại học theo Bộ Giáo Dục công bố - con số này chỉ nhiều hơn năm ngoái khoảng 10,000 người thôi. Tỷ lệ "chốt deal" thấp vậy đó, quá khắc nghiệt!
An ninh siêu gắt - level "phim hành động"
Gaokao không phải chơi chơi đâu nhé! Các bạn sẽ phải trải qua nhận diện khuôn mặt, quét vân tay, rồi quét kim loại như đi sân bay ấy. Phòng thi còn được cách sóng âm luôn, tuyệt đối không thiết bị nào thu phát được.
Muốn vào top trường đại học xịn sò? Cuộc chiến càng khốc liệt gấp bội! Chính quyền cũng ra tay cực mạnh để chặn gian lận - nếu bị bắt quả tang là coi như phạm tội luôn đấy
Đối với con em các gia đình nghèo ở nông thôn, gaokao chính là cơ hội duy nhất để "lật kèo" cuộc đời, thoát nghèo đổi đời. Áp lực nặng nề từ kỳ vọng của cả gia đình đè lên vai các em không phải chuyện đùa.
Gaokao khó đến mức nào?
Kỳ thi gồm 4 môn, mỗi môn đánh nhau 3 tiếng đồng hồ: Tiếng Trung, Tiếng Anh, Toán và một môn tự chọn (Sinh - Hóa - Lý hoặc Địa - Sử - Chính trị).
Độ khó? Đề Toán được ví von ngang với trình độ đại học ở Anh luôn á! Chủ yếu là trắc nghiệm và điền khuyết, nhưng phần đáng sợ nhất mà các bạn học sinh Trung Quốc hay kể lại chính là... bài luận. Phần này mới thực sự là "boss cuối" đấy!
Chính vì vậy mà hình ảnh các sĩ tử ngày đêm "cày cuốc", thắp nến học bài đến tận khuya đã trở nên quen thuộc. Tỷ lệ chọi vào các trường top quá gắt, không "all in" thì khó mà có cửa
Nguồn: kenh14.vn