BomLovely7245
New member
Sáng 7/6 vừa rồi, hơn 11,93 triệu sĩ tử Trung Quốc chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi gaokao 2022 – kỳ thi "sinh tử" quyết định luôn số phận tương lai đó các bạn ơi!
Nói thật lòng, gaokao không chỉ đơn thuần là một kỳ thi đại học thông thường đâu nhé. Đây chính là cơ hội để các bạn học sinh Trung Quốc "đổi đời" luôn ấy – điểm cao = vào trường top = công việc xịn xò = lên hẳn tầng lớp thượng lưu. Nên mới nói đây là kỳ thi khốc liệt bậc nhất thế giới mà!
Trong 4 ngày thi kéo dài từ 7/6 đến 10/6 (giờ địa phương), các sĩ tử phải "chiến" đủ 4 môn. Trong đó có 3 môn bắt buộc là Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh. Môn còn lại thì tuỳ chọn: hoặc là combo Khoa học tự nhiên (Sinh, Lý, Hoá) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Chính lý) tuỳ sở trường nha!
Và rồi drama đã đến ngay từ ngày đầu tiên luôn các bạn ạ! Đề thi Ngữ Văn năm nay khó đến mức... huyền thoại! Năm nay có tận 7 đề thi Văn khác nhau bao gồm đề toàn quốc A và B, đề khu vực I và II, cùng đề riêng của Bắc Kinh, Thiên Tân và Chiết Giang. Đặc biệt, đề toàn quốc A lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng được công nhận là khó nhất trong số các đề!
Hiện tại, các hashtag về đề thi Ngữ Văn đang viral khắp mạng xã hội Trung Quốc với độ hot không tưởng. Đa số netizen đồng ý rằng đề thi năm nay khó ở mức kỷ lục, muốn đạt điểm cao phải vừa thuộc lòng kiến thức sách vở vừa am hiểu sâu các vấn đề xã hội mới có cửa. Và kết quả là... hàng ngàn sĩ tử đã bật khóc ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường vì làm bài không như ý
Cảnh tượng các bạn học sinh ôm nhau khóc nức nở thực sự xót xa lắm! Nhiều em vừa ra cổng đã lao vào vòng tay bố mẹ, anh chị em để giải toả cảm xúc. Áp lực quá lớn thật sự!
Tuy nhiên, cũng có không ít sĩ tử vui mừng khôn xiết sau khi vượt qua được môn thi đầu tiên. Nụ cười rạng rỡ của các bạn cũng đủ thấy phần nào sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành xong một phần "nhiệm vụ bất khả thi" rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn