Gần Tết mà công nhân, bảo vệ "hợp lực" trộm đồ công ty bán kiếm tiền tiêu, ai ngờ được đây

DauMoon9689

New member
db68b24cdbffa2c05b6c.jpg


Ôi thôi, nghe mà không tin nổi luôn! Lẽ ra làm việc chung một mái nhà thì phải đùm bọc nhau chứ, thế mà lại "cấu kết" với nhau để... trộm đồ của chính công ty mình. Và đặc biệt là càng gần Tết thì các anh càng "gắt" hơn để kiếm tiền ăn Tết nữa

Ngày 30-1 vừa rồi, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã "hốt gọn" một đường dây trộm cắp rất... "độc". Không phải người ngoài đâu, mà chính là những công nhân và bảo vệ cùng làm trong một công ty, phối hợp ăn ý với nhau để lấy trộm tài sản rồi đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu.

Cụ thể, 4 anh chàng bị "vào đền" gồm: Đỗ Văn Hùng (32 tuổi, quê Nam Định, bảo vệ công ty Minh Phát II); Hoàng Đức Trọng (23 tuổi, quê Nghệ An), Mai Văn Sơn (28 tuổi, quê Thái Nguyên) và Vũ Văn Long (38 tuổi, quê Nam Định) - cả 3 đều là công nhân công ty Minh Phát II.

f74c106a69f4131a91de.jpg


Câu chuyện là thế này nhé! Công ty TNHH Minh Phát II ở khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) liên tục bị mất trộm các món đồ nghề như dao bào, lưỡi cưa và giấy nhám. Ban đầu chỉ mất lẻ tẻ, nhưng càng về gần Tết thì tần suất mất càng nhiều, số lượng càng lớn nên công ty quyết định trình báo công an luôn

Đến ngày 29-1, công ty lại tiếp tục báo mất thêm 2 hộp dao bào (8 lưỡi), 7 lưỡi cưa và hơn 3 ngàn tờ giấy nhám - tổng cộng trị giá khoảng 16 triệu đồng. Số tiền không nhỏ tí nào đấy các bạn ơi!

Sau khi được mời lên làm việc, lúc đầu mấy anh còn "ngoan cố" chối bay chối biến. Nhưng rồi dưới "chiêu thức" đấu tranh của cơ quan chức năng, các đối tượng đã phải thú nhận hành vi của mình. Và không chỉ vụ này đâu, họ còn khai báo đã thực hiện hàng chục vụ trộm trước đó nữa kìa

Lý do? Đơn giản là muốn chia nhau kiếm tiền tiêu Tết thôi. Nhưng mà cách kiếm này thì không ổn rồi các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top